Chất lượng sống

Du lịch

Hà Nội lung linh mùa hoa ban về

author 10:05 06/03/2014

(VietQ.vn) - Sau một đêm ngủ đông dài, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng kẽ lá cũng là lúc sắc tím mềm mại của núi rừng Tây Bắc bừng nở giữa lòng Hà Nội (ảnh Ngọc Quý)

Vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, khi tiết trời chuyển giao, trên các con đường như Bắc Sơn, Thanh Niên, Hồ Gươm, … rực rỡ sắc ban tím như “mời gọi” tâm hồn người yêu hoa.

Cây ban thân mộc, không mọc thẳng mà khẳng khiu uốn khúc, chia cành phân nhánh như có bàn tay tạo dáng của đấng hóa công

Lá ban mọc cách, hình móng bò, tưởng chừng như hai trái tim đặt cạnh nhau.

Hoa ban có hai loài, hoa đỏ và hoa trắng, loài hoa trắng chiếm đa số

Theo tiếng của dân tộc Thái, tên gọi hoa ban có nghĩa hoa ngọt, đó vừa là danh từ vừa là tính từ. Bởi nhị hoa mang vị ngọt, quyến rũ nhiều loài côn trùng lấy mật như ong, bướm.

Những cánh ban trắng pha chút tím hồng xen kẽ giữa màu xanh của lá phải chăng là biểu tượng cho tấm lòng trắng trong, thủy chung trong tình yêu đôi lứa.

Chiếc áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam càng thướt tha hơn trên con đường hoa ban.

Loài hoa mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc cũng khiến không ít nhiếp ảnh gia nao lòng.

Loài hoa mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc cũng khiến không ít nhiếp ảnh gia nao lòng.

Vị ngọt của hoa quyến rũ nhiều loại ong lấy mật nhưng …

Ngoài vẻ đẹp dịu dàng hoa ban còn được chế biến thành nhiều món ăn độc đáo như làm nộm, nấu canh, đồ lên chấm với dấm ớt măng chua…

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang