Hà Nội: Nữ sinh năm nhất đại học chết bất thường trong nhà nghỉ
Bắt hung thủ ra tay tạt axit 2 nữ sinh trong vòng 30 giây
Liên tiếp nhiều nữ sinh bị rạch quần, đâm mông
Vụ hai luật sư bị đánh: ‘Tôi sẽ gặp tướng Chung đề nghị công an làm rõ việc này’
Trao đổi với PV, ông Lưu Trung Sinh, Tổ trưởng tổ dân phố số 3 cho biết, khoảng 9 giờ sáng ngày 31/10, ông nhận được thông tin về việc tại nhà nghỉ T.H (cách nhà ông Sinh khoảng 300 mét) có một cô gái tử vong.
Hiện trường vụ việc là một nhà nghỉ bên đường Trần Phú (Hà Đông).
Theo ông Sinh, nạn nhân là con gái của người phụ nữ quản lý kinh doanh nhà nghỉ, quê ở Thái Bình. Cô gái xấu số năm nay khoảng 18 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất đại học tại Hà Nội.
Hôm phát hiện sự việc, mẹ cô gái về Thái Bình dự đám cưới.
Trước đó, sau nhiều giờ không thấy con gái bà chủ ra khỏi phòng, nhân viên lễ tân lên kiểm tra thì phát hiện sự việc. Người thân nạn nhân cho hay, vùng cổ cô gái có dấu vết giống như bị siết.
Đêm hôm xảy ra sự việc, khoảng 40 khách thuê trọ trong nhà nghỉ. Theo tìm hiểu, nhà nghỉ này có lắp camera an ninh.
Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Hoàng Nguyên