Hàng chục hộ dân tại Tây Hồ vẫn phải sống chung với biển nước.
Hà Nội: Nhiều biệt thự vẫn chìm trong biển nước
Ảnh hưởng của bão số 2, nhiều tuyến phố tại Hà Đông chìm trong biển nước
Hà Nội: Người dân rủ nhau bắt cá sau mưa bão
Bão số 2 đang đến gần, người dân vẫn tắm biển bất chấp nguy hiểm
Nghệ An: Bão số 2 đi qua khiến một người bị chết
Ngày hôm qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, tại Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến phố xảy ra ngập lụt.
Hôm nay (18/7), ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 khiến Hà Nội xuất hiện mưa lớn dẫn đến nhiều tuyến phố xảy ra ngập lụt đã chấm dứt. Tuy nhiên, tại ngõ 124 Âu Cơ (Tứ Liên - Tây Hồ - Hà Nội), hàng chục hộ dân vẫn phải sống chung với biển nước.
Được biết, năm ngoái do ảnh hưởng của cơn bão số 3, người dân tại đây cũng phải sống chung với nước ngập và năm nay tình trạng này lại diễn ra tương tự.
Hàng chục hộ dân tại Tây Hồ vẫn phải sống chung với biển nước.
PV có mặt tại ngõ Âu Cơ lúc 3 giờ chiều (18/7), một số ngách vẫn ngập nặng bốc mùi vô cùng khó chịu, một số điểm ngập sâu lên đến 1m.
Theo người dân sống tại đây cho biết, nước ngập khiến cuộc sống sinh hoạt của họ bị đảo lộn, không những ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bởi nước ngập bốc mùi hôi thối.
“Nếu cứ tình trạng này chắc gia đình tôi phải bỏ của chạy lấy người, nước vừa ngập lại bốc mùi như thế này, khiến chúng tôi không thể chịu được. Tuy nhiên, năm nay vẫn đỡ mùi chán so với năm ngoái”, bác Minh chia sẻ.
Nước vẫn sâu 20-30cm.
Một số người dân cho biết, lý do nước ngập có mùi hôi thối sở dĩ là do gần ngõ có một con sông ô nhiễm, khi nước ngập mọi rác thải, nước bẩn của dòng sông đã trôi vào theo.
“Tối qua, trong nhà tôi, nước còn ngập lên tận giường tầng 1, xe máy, xe đạp nước cũng ngập quá nửa. Hôm nay, nước có rút nhưng chúng tôi vẫn vô cùng khổ sở”, bác Hoa chia sẻ.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Chất Lượng Việt Nam Online ghi nhận được tại chiều 18/7:
Nước ngập bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.
Rác thải cũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Nước ngập khắp sân và cửa của nhiều hộ dân tại đây.
Hiện tại, nước ngập đến gần đầu gối.
Ao, hồ xung quanh cũng ngập trắng.
Chỗ ngập sâu nhất đến gần 1m.
Một số nơi nước đã rút đi nhiều.
Bài và ảnh: Lan Lan