Hàng hiệu 'giá rẻ thấy sợ'

author 11:30 28/12/2014

Không kìm nổi lòng mình trước một rừng quần áo, giày dép, giỏ xách “giá rẻ thấy sợ” ở chợ đêm Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp, TP.HCM) tối 26-12, Đoan Trang, cô sinh viên cao học Viện Tài nguyên môi trường TP.HCM, kêu bạn trai mình thả dạo xe xem hàng.

hàng hiệu giá rẻ, quần jean, hàng trung quốc, hàng hiệu giảm giá

Đông đảo bạn trẻ đi “săn” hàng hiệu giá rẻ 

Đúng là rẻ “thấy sợ” khi quần jean đổ đống ở đây ghi bảng giá chỉ 70.000-80.000 đồng/quần, váy áo chỉ 50.000-60.000 đồng... Còn giày dép? “Trời ơi, nhìn phát mê luôn” - Đoan Trang thú thật với bạn trai khi “lạc” giữa rừng giỏ xách với vô số mẫu hàng, chủng loại, giá “không thể tin vào tai mình” khi nghe một chủ hàng báo chỉ trên dưới 100.000 đồng, có cái chỉ... 25.000 đồng.

“Toàn hàng Trung Quốc không đó, xài ba bữa là quai đi đằng quai, giỏ đi đằng giỏ, dây kéo bung hết” - anh Hoàng, bạn trai Đoan Trang, bảo nhỏ - Xem đã chưa, giờ tụi mình đi mua hàng hiệu nha”.

Đưa bạn gái vào một cửa hàng “thời trang hàng hiệu” đầu đường Cách Mạng Tháng tám, gần ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương đang giảm giá 30-90%, anh Hoàng cho biết hàng hiệu thật 100% khi những chiếc giỏ xách nơi đây đường may, đường ráp giỏ khá chuẩn mà giá chỉ cao hơn chút đỉnh so với giá hàng chợ - hầu hết là hàng Trung Quốc nhập lậu - lềnh khênh các chợ đêm Hạnh Thông Tây, Xóm Chiếu, Lê Thị Riêng...

Thanh Tâm, cô thợ trang điểm của Công ty TNHH TP (Q.7, TP.HCM), khoe với chúng tôi hai quần jean, ba áo mua ở một cửa hàng thời trang lớn trên đường Nguyễn Trãi với tổng số tiền bỏ ra chỉ 300.000 đồng.

“Hai quần jean nữ, mình một cái, em gái một cái mặc đón năm mới 2015 chỉ 250.000 đồng - Thanh Tâm khoe chúng tôi - còn ba áo 50.000 đồng, nhỏ em mặc cái nào thì mặc, còn mình công tìm hàng nên hai cái”.

“Hàng bây giờ đâu lại chẳng giảm giá, giảm giá thật hay không thôi” - Đoàn Thành Đ., bạn trai Thanh Tâm, bảo khi chờ bạn gái mình chọn hàng.

Qua những phố mua sắm sầm uất ở Sài Gòn những ngày cuối năm này, chúng tôi khá ngạc nhiên khi có những tiệm cạnh nhau nhưng tiệm thì tràn ngập khách, tiệm thì bảo vệ ngồi ngáp dài. Thậm chí có cả những tiệm treo bảng hoành tráng “bão giá”, mở nhạc loa ầm ĩ hết công suất “Thương nhau cởi áo ối à cho nhau...” giữa chợ đêm Lê Thị Riêng chen lấn khách hàng lại vắng khách đáng sợ.

“Giảm thật không thì cứ vô mấy chỗ đó là biết liền - bạn Đỗ Kim Thủy, HS lớp 12B6 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TP.HCM), nói nửa đùa nửa thật - giảm giá mà không ghi cụ thể giá, khi nào hỏi mới biết giá thì làm sao mà túi tiền học trò biết đủ sức mua hay không”.

Nhiều tiệm có ghi đàng hoàng giá mà? Chúng tôi chỉ Kim Thủy một cửa hàng treo rõ “135K”, “165K” trên từng quần jean. Kim Thủy khẳng định: “Hàng Trung Quốc mà giá đó thì ai mà mua”.

Đêm 26-12, chúng tôi qua một loạt cửa hàng ghi giá rõ ràng như vậy trên phố thời trang Nguyễn Trãi lớn nhất Sài Gòn đều khá vắng khách, dù đèn chớp nháy trước tiệm chạy liên tục hàng chữ “không chỉ rẻ mà còn đẹp nữa”.

Tuy nhiên theo anh Hoàng, “nhìn khách chen nhau vô tiệm nào thì mình vô tiệm đó, tìm hiểu thêm. Mấy tiệm giảm giá xạo lừa vài người được chứ làm sao mà lừa nhiều người tiêu dùng được”.

Theo Tuổi trẻ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang