Hàng trăm người di cư co ro trong cái lạnh -20 độ chờ phát thức ăn
30% người nhập cư tới Đức giả mạo là người Syria
Gần 100 thi thể người di cư được phát hiện trên bờ biển Libya
Lời cảnh tỉnh cho châu Âu trước làn sóng người di cư
Cả nghìn người di cư quyết đi bộ
Khoảng 1.500 người di cư từ châu Á và Trung Đông được tìm thấy đang trú ẩn tại các nhà kho bỏ hoang ở Belgrade. Nhiệt độ tại đây đã rơi xuống dưới - 20 độ C vào hôm qua 9/1/2017.
Những cảnh đau lòng này gợi nhớ đến hình ảnh từ Thế chiến thứ hai, khi các tù nhân chiến tranh Đức cố gắng chống chọi cái lạnh buốt ở Stalingrad.
Tù nhân chiến tranh Đức cố gắng chống chọi cái lạnh buốt ở Stalingrad.
Hàng trăm người, chủ yếu là người Afghanistan, đã phải ngủ trên sàn bê tông, đốt rác để giữ ấm. Họ nằm trong số 7.000 người bị mắc kẹt tại Serbia.
Các trại tị nạn đã đóng cửa, chỉ cho phép phụ nữ và trẻ em vào bên trong. Những người đàn ông buộc phải tìm nơi trú ẩn, trong các nhà kho bỏ hoang ở trung tâm Belgrade hoặc các tỉnh phía nam của biên giới.
Amin Jahn, người Pakistan, cho biết: "Thời tiết quá lạnh. Đêm qua, chúng tôi đã không thể ngủ tròn giấc. Tất cả phải ngồi quanh đống lửa. Tôi nghĩ, nhiệt độ tối qua có thể xuống thấp tới - 16, - 15 độ C.
"Hãy giúp đỡ chúng tôi, hãy mở cửa biên giới. Đó là tất cả những gì chúng tôi mong muốn"
Nhà chức trách nói rằng hầu hết 7.000 người di cư tại Serbia là từ Afghanistan, Iraq và Syria. Họ, bao gồm cả trẻ em, đang cắm trại trong các lều tạm ở biên giới phía bắc Serbia, chờ đợi đến lượt mình được nhập cư vào Hungary.
Hungary đồng ý nhận 30.000 đơn xin tị nạn năm ngoái, trong đó có gần 1 nửa đã được chấp nhận. Ngoài ra, còn 20.000 người khác cũng đang cố gắng để được vào nước này.
Milana Radosavljevic, một bác sĩ từ Nhóm các bác sĩ không biên giới, nói với Reuters: "Mọi người đang vô cùng đau khổ. Họ bị nhiễm nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp".
Khánh Hồng (theo Daily Mail)