Hành hương về Tây Bắc trong mùa Vu Lan báo hiếu
'Vũ điệu trên mây': Văn hóa Tây Bắc đang sống lại đầy cảm xúc
'Du hè' Sa Pa, đừng bỏ qua lễ hội sôi động nhất Tây Bắc này!
Đỗ quyên rộ nở ở Fansipan, lễ hội tưng bừng miền Tây Bắc
Fansipan mùa này mây vờn gió núi, những cụm mây bềnh bồng sà xuống như đưa bước chân người nhẹ bẫng tới miền tâm linh vi diệu. Kết thúc chặng đường đi xuyên qua mây trên cáp treo Fansipan đầy thi vị, du khách sẽ khởi đầu hành trình tới với quần thể văn hóa kiến trúc tâm linh trên đỉnh thiêng Fansipan, nơi được mệnh danh là điểm phải đến nhiều lần trong đời.
Mùa Vu Lan năm nay đặc biệt hơn những mùa trước, khi khu du lịch tổ chức một lễ cầu an quy mô từ 9h – 10h sáng trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà – pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Việt Nam, là công trình linh thiêng sừng sững giữa mây núi Hoàng Liên. Lễ cầu an có sự tham dự của hơn 200 đạo tràng tăng ni tham gia cầu nguyện, đưa du khách hướng đến tâm an trí tĩnh, rũ bỏ muộn phiền, một lòng nguyện cầu Quốc thái dân an và hướng về cha mẹ. Bước qua những bậc đá xanh mát lạnh tới Đại tượng Phật, chiêm bái xá lợi Phật linh thiêng, chắp tay nguyện cầu giữa tiếng kinh kệ, trong không khí trang nghiêm mà bình an, sẽ là khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong mùa lễ này.
Tại Bích Vân Thiền Tự, Bảo An Thiền Tự và Kim Sơn Bảo Thắng Tự, những tấm giấy đỏ may mắn sẽ được yêu thương gửi trao tới du khách. Khu du lịch cũng dành tặng 1000 suất quà lộc và phát 1000 chiếc áo lam cho du khách, Phật tử mặc trong ngày lễ, như chút lòng thành gửi gắm tới những người con, người cha, người mẹ trong ngày đặc biệt này, thay cho lời cảm ơn và cầu chúc bình an.
Lại một mùa Vu Lan nữa, nhẹ bước tới nơi cảnh sắc giao hòa với con người nơi địa đầu tổ quốc, bên người thân yêu giữa chốn linh thiêng kỳ vĩ, lớp lớp mây phủ huyền hoặc, và ghi dấu thêm một cột mốc trong đời, hành trình này thật thiêng liêng, ý nghĩa…
Long Nguyễn