Hết giờ người dân vẫn kiên trì xếp hàng trước cửa gia đình Đại tướng
Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: đi bộ 2km sẽ đến nơi an táng
Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Xe dùng chở thi hài đã đến Quảng Bình
Ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời tiết đẹp
Bác Nguyễn Văn Căn (78 tuổi, Lê Chân, Hải Phòng) có mặt ở Hà Nội lúc 12h trưa, sau đó bác cùng 3 người cháu gái của mình đang học Đại học ở Thủ đô đến xếp hàng, hòa vào dòng người tới viếng Đại tướng lúc 1h chiều. Đến nay, vị trí của bác vẫn chỉ nhích từng bước, hiện đang đứng ở đoạn giữa đường Điện Biên Phủ. Bác kể: "Đêm qua tôi thao thức cả đêm vì lo cho chuyến đi hôm nay, sáng nay đến nơi, dù mệt nhưng với lòng thành kính với tướng Giáp, tôi và các cháu vẫn tới để viếng Người. Không biết có tới lượt vào viếng không nhưng tôi sẽ chờ đến lúc cuối cùng".
Bác Phan Thị Đức (thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) và 4 người bạn của mình bắt taxi lên Hà Nội và có mặt ở đây từ lúc 11h trưa. Vì để quên điện thoại ở nhà nên đoàn 5 người của bác bị "thất lạc" mất 2 người. Bác chia sẻ: "Cũng may là chúng tôi đã toại nguyện được tới đây và có cơ hội viếng Cụ. Chúng tôi đi tìm bạn nhưng chưa thấy, giờ đứng ở ngoài cổng để đợi xem có gặp được nhau không rồi bắt xe bus về nhà. Nhìn dòng người đông nghịt xếp hàng, tôi chỉ mong tất cả đều giống chúng tôi, có cơ hội được vào viếng Cụ".
Hiện nay, dù đã muộn hơn giờ quy định vào viếng song đoàn người xếp hàng vẫn kéo dài hàng ki lô mét.
Đoàn người xếp hàng còn rất đông, ai cũng quyết tâm đợi đến giây phút được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Một số người đứng ở ngoài thành tâm vái vọng
Thanh Thu