H'Hen Niê giản dị, bật khóc tại sân bay khi gặp lại người thân
Sự kiện: Ngôi sao
Có thể sẽ không còn Hoa hậu Đại dương nếu không tước vương miện của Ngân Anh
Hương Giang Idol thi Hoa hậu Chuyển giới: Cục BDNT bất ngờ lên tiếng
Lan Khuê: ‘Hy vọng một H’Hen Niê mới lạ lại làm nên chuyện tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới’
Trưa 22/1, H'Hen Niê đặt chân đến sân bay Buôn Ma Thuột. Chuyến đi là lần đầu cô trở về quê nhà sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vào tối 6/1.
H'Hen Niê bật khóc trước tình cảm mà người dân dành tặng cho mình. Ảnh: Bil
Sau 30 phút thay trang phục, trang điểm, H'Hen Niê rạng ngời xuất hiện. Cô mặc bộ váy may từ vải thổ cẩm của người Ê đê, dù giản dị song vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.
Trước đó H'Hen Niê ăn mặc trẻ trung, năng động. Ảnh: Ngôi sao
Mặc dù 11h30, máy bay chở H’Hen Niê mới hạ cánh xuống sân bay TP Buôn Ma Thuột, nhưng từ 10 giờ sáng cùng ngày, hàng ngàn người dân đã có mặt tại cổng chính của sân bay để chờ đón Hoa hậu H’Hen Niê. Trong đó, có hàng trăm người dân tại huyện nhà Cư M’gar của H’Hen Niê mặc trang phục truyền thống của người Ê Đê cùng với băng rôn, hình ảnh và những bó hoa tươi thắm tặng tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Cảm động trước tình cảm mà người dân dành tặng cho mình, H’Hen Niê đã không kìm được nước mắt.
Được biết, H’Hen Niê sẽ ở lại Buôn Ma Thuột trong hai ngày để thăm hỏi chính quyền địa phương, cùng người dân trong buôn mở tiệc ăn mừng và sum họp với gia đình một đêm. Tối 23/1 cô sẽ bay về TP.HCM để tiếp tục các hoạt động khác.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diện bộ váy dân tộc cách điệu, họa tiết thổ cẩm. Ảnh: Bil
Trước đó, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra tại Nha Trang tối 6/1 vừa qua, H'Hen Niê đã vượt qua hơn 40 đối thủ khác để giành vương miện hoa hậu. Cô là người dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia.
Tuy nhiên, khi vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhan sắc của H'Hen Niê đã gây tranh cãi, người khen cũng có, người chê cũng nhiều. Nhiều ý kiến chê nhan sắc của H’Hen Niê.
Hoài Thư (T/h)