video hot
Hoa lê trong Truyện Kiều ngập chợ hoa Quảng An với giá tiền triệu
Đã qua Tết Nguyên Đán gần 1 tháng, tuy nhiên tại chợ hoa Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội đang bán rất nhiều các cành hoa lê, kéo dài thành cả một đoạn đường hoa rực rỡ.
Theo một người bán hàng cho biết đây là loại hoa lê Mắc Cọp có xuất xứ từ Trung Quốc và được trồng tại Lạng Sơn, có tuổi lên đến hàng chục năm, thân rêu mộc và nhiều cành có cây tầm gửi. Những cành lê cổ thụ này có thể chơi đến cả tháng trời mà không tàn. Người bán hàng chia sẻ thêm rằng, những cành này sẽ tiếp tục nở hoa rộ và nảy nhiểu lộc non xanh.
Cành rẻ nhất tại đây chỉ có vài chục ngàn đồng, nhưng cành đắt nhất lại lên đến vài triệu đồng. Lượng người mua còn thua thớt bởi đây là đợt lê về Hà Nội đầu tiên.
Được biết hai năm trở lại đây, cành hoa như lê, mơ hay mận được nhiều người rất chuộng. Chơi hoa lê trở thành thú chơi tao nhã, sang chảnh của một bộ phận người dân tại Hà Nội sau Tết Nguyên Đán. Hoa lê đã từng được nhắc đến nhiều trong thi ca cổ, như trong Truyện Kiều - Nguyễn Du đã tả cảnh xuân như thế này:
"...Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê điểm trắng một vài bông hoa..."
trích Truyện Kiều - Nguyễn Du
Những cành hoa lê trắng trong thơ ca đang trở thành một xu hướng chơi hoa mới của người dân thủ đô với mức giá phù hợp với nhiều gia đình.
Đăng Duy