Hồi hộp chờ đón giờ khai màn Giọng hát Việt nhí 2015
Đàm Vĩnh Hưng ôm eo Mỹ Tâm đầy tình cảm trên sân khấu Giọng hát Việt
Liveshow 1 Giọng hát Việt: Các thí sinh nhạt nhòa, kém ấn tượng
Dương Khắc Linh bất ngờ xuất hiện trên ghế nóng Giọng hát Việt nhí
Giọng hát Việt 2015: Màn tái hiện 'chuyện tình Mr. Đàm - Mỹ Tâm' là tâm điểm
Theo tin tức từ báo Vietnamplus, tập đầu tiên vòng “Giấu mặt” của “Giọng hát Việt nhí 2015” sẽ chính thức lên sóng lúc 21 giờ (18/7) trên kênh VTV3-Đài Truyền hình Việt Nam. Nhạc sỹ Dương Khắc Linh được kỳ vọng sẽ là người thổi “làn gió mới," mang màu sắc khác lạ cho sân chơi “The Voice Kids-Giọng hát Việt nhí” mùa thứ ba trong vai trò huấn luyện viên bởi cách nói chuyện dí dỏm, tự nhiên và gần gũi.
Đối thủ của anh trong cuộc đua giành thí sinh là cặp đôi Lưu Hương Giang-Hồ Hoài Anh và “chị Tư” Cẩm Ly. Ở vòng “Giấu mặt,” nếu như Cẩm Ly phát huy cách nói chuyện thủ thỉ nhẹ nhàng, tình cảm để chiêu dụ thí sinh thì “cặp đôi Giang Hồ” lại tận dụng những kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở hai mùa giải trước để lôi kéo các giọng ca nhí về đội của mình.
Các HLV rất vui vẻ trên ghế nóng Giọng hát Việt nhí 2015. Ảnh minh họa
Trong khi đó, Dương Khắc Linh khiến người xem bất ngờ trước cách nói chuyện thông minh và hài hước. Tài “dụ dỗ” con nít của anh đã khiến Cẩm Ly phải thốt lên rằng: “Dương Khắc Linh không phải… dạng vừa đâu!”.
Với tập mở màn vòng Giấu mặt, công chúng sẽ không thể không ngạc nhiên với một cô bé có thân hình mảnh mai nhưng sở hữu chất giọng cao đầy nội lực. Em đã khiến cho giám khảo Cẩm Ly phải trầm trồ rằng: “Khi con cất giọng hát lên, cô không nghĩ con là con gái. Khán giả cũng làm cô bấn loạn luôn đó”.
Hay mọi người sẽ phải ngạc nhiên trước giọng hát “khủng” đối lập với ngoại hình “ốc tiêu” của một cô bé vô cùng đáng yêu đến từ Thái Bình…Bên cạnh đó, các HLV cũng sẽ “đứng ngồi không yên” khi lắng nghe giọng hát cao vút của cậu bé đến từ Hà Nội, VOV đưa tin.
Các HLV cũng “nổi da gà” với giọng hát truyền cảm của một một thí sinh nam đến từ Phan Thiết. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã phải ra sức “van nài” cậu bé về đội của mình với sự tha thiết chân thành: “Con đừng phụ cô chú, làm ơn mà”. Mỗi thí sinh là một ấn tượng và không ít các thí sinh đã khiến các Huấn luyện viên phải rất vất vả mới đưa được về đội của mình.
Thái Hà (T/h)