Khám xét hiện trường đầu tiên vụ giết người đốt xác phi tang ở vườn chuối

author 13:14 14/11/2014

Đêm qua (13/11), các trinh sát đã áp giải Tú về chỗ ở của đối tượng này để tiến hành khám xét. Đây cũng là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng rúng động Sài Gòn hai ngày qua.

Sau khi bắt khẩn cấp nghi phạm Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM, là công nhân cơ khí) vào ngày 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận 9, TP.HCM đã tiến hành lấy lời khai của nghi can phạm này.

Đỗ Thanh Tú là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê Bến Tre, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, là công nhân) rồi vứt xác nạn nhân ở bụi chuối hẻm 20 đường 160, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, ngay sau khi lấy lời khai của đối tượng, công an đã áp giải Tú về phòng trọ và cũng là nơi gây án ở đường 102 (khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM) và nhà cha mẹ ruột của Tú (đường Lã Xuân Oai, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM), để tiến hành khám xét. 

Tại các địa điểm kể trên, cơ quan công an thu giữ một số tài sản của nạn nhân và hung khí mà Tú sử dụng để gây án như đoạn sắt, dao, găng tay dính máu, băng keo, quần áo.

Theo lời khai của Tú, đối tượng này làm quen với chị Bưởi qua 1 chương trình kết bạn trên đài phát thanh.

Sau nhiều lần trò chuyện, nhắn tin, hai bên nảy sinh tình cảm. Đêm 10/11, Tú đón chị Bưởi đi chơi. Sau đó, Tú chở chị Bưởi về phòng trọ của mình ở đường 102 (khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).

Tại đây, chị Bưởi đòi chia tay Tú nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Tú đã dùng một thanh sắt đánh nhiều lần vào đầu chị Bưởi, khiến chị này gục xuống đất và tử vong sau đó.

Biết nạn nhân đã chết, nghi can Tú vẫn bình thản để xác nạn nhân trong phòng, tắt điện đi ngủ. Đến sáng 11/11, Tú vẫn đi làm bình thường, xem như không có việc gì.

Đến 7h ngày 12/11, Tú ra chợ mua 1 thùng phuy, 1 bao ni long loại lớn đem về nhà. Sau đó, Tú lột hết quần áo nạn nhân cho vào bao ni long, bỏ xác nạn nhân vào thùng phuy. 12h trưa cùng ngày, Tú mang xác nạn nhân vứt ở bụi chuối gần nhà.

Khi điều tra viên hỏi về tình tiết phóng hỏa, thiêu cháy thi thể nạn nhân, Tú khai khi vứt xác nạn nhân xong, có hút thuốc. Do thấy người qua đường nên Tú vứt điếu thuốc vào thùng phuy chứa xác nạn nhân gây cháy. Tú phủ nhận việc cố ý phóng hỏa, thiêu xác.

Được biết, tại hiện trường, các điều tra viên đã thu được 1 bật lửa, 1 đôi guốc phụ nữ.

Như tin đã đưa vào khoảng 14h30 ngày 12/11, người dân phát hiện một xác phụ nữ đang bị thiêu cháy ở bụi chuối kể trên. Nạn nhân sau đó được xác định là chị Bưởi.

Thượng tá Sâm cũng cho biết, để củng cố thêm hồ sơ vụ án, công an đang tiến hành giám định AND của thi thể và xác thực đó là nạn nhân Nguyễn Thị Bưởi.

Được biết, Tú đã có vợ và con. Thế nên khi có quan hệ tình cảm với chị Bưởi, đối tượng này giấu lý lịch. Nhiều lần Tú đến phòng trọ chị Bưởi nhưng đều không cho ai biết về mình, làm gì và sống ở đâu.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm vụ việc.

Theo Tienphong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang