Không có loa phường, buổi sáng thật thanh bình !
Tổng điều tra, rà soát hoạt động loa phường
Loa phường "hành" dân: Nguyên Phó Chủ tịch nước từng lên tiếng!
Lãnh đạo quận Tây Hồ: Xóa được loa phường tốt quá!
Bị loa phường "hành", người Hà Nội tính bán nhà
Phát thanh viên loa phường... nói ngọng
Ban Tuyên giáo Hà Nội đề nghị “xóa sổ” loa phường
Tôi còn nhớ ngày 26 tháng 4 năm 2013, Chất lượng Việt Nam đã gửi kiến nghị của bạn đọc đến lãnh đạo phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lãnh đạo phường Phú Thượng công nhận là có hiện tượng như đã phản ánh, vì phát thanh viên này vừa nói ngọng vừa "giở đủ mọi trò”.
Buổi sáng thanh bình, yên tĩnh, không có loa phường - loa xã "phá quấy" là ước mơ xa xỉ của nhiều người dân Việt Nam, khi mà chiến tranh đã cách xa
gần 40 năm.
Loa phường chỉ được thông tin ngắn gọn ! Tại buổi họp báo ngày 24/9, Phó Ban Tuyên giáo Hà Nội, ông Phan Đăng Long cho hay, từ hồi ông còn làm ở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đã có nhiều đơn kiện của người Việt và người nước ngoài về loa phường. TP Hà Nội cũng đã có văn bản nhắc nhở các cấp chú ý chấn chỉnh hoạt động này. Theo ông Long, loa phường - loa xã chỉ được phát những thông tin thiết thực nhất với người dân, vì thế, phải nói ngắn gọn, không được "chèn" nhạc hoặc các bài hát...Và không phải hôm nào cũng phát loa.
|
Lê Minh
(phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội)