Không để Công an huyện Quốc Oai điều tra vụ người đàn ông chết trong trụ sở
Phó Chủ tịch tỉnh nghèo Sơn La nói gì về đề án xây tượng đài 1.400 tỉ đồng?
Nhiều điểm trùng hợp trong việc ‘thay máu’ tại Công ty Than Mông Dương?
Tay không bắt cướp có HIV, một cán bộ phường dính nguy cơ phơi nhiễm
Vụ máy xúc chèn người ở Hải Dương: ‘Đáng ra phải thông tin nhanh hơn nữa’
Chuyên gia tâm lí nổi tiếng nói gì về vụ Bí thư Đảng ủy làm cho hai cô gái có bầu?
Ngày 4/8, trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam, một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai xác nhận, vụ việc đã được chuyển lên các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, ông Nguyễn Quảng Trường (43 tuổi, trú tại Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai) đột nhiên tử vong sau hơn hai ngày bị tạm giữ tai trụ sở Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Người nhà nạn nhân kéo quan tài đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai
Hiện chưa có bất kỳ một thông tin nào rõ ràng về việc ông Trường bị chết. Theo lời kể của người nhà ông Trường, vào ngày 31/7, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai có tiến hành cưỡng chế một ngôi nhà là hàng xóm và cũng là họ hàng của ông Trường. Ông Trường sang xem và bị lực lượng công an bắt giữ vào trưa cùng ngày để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Ông bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Quốc Oai từ thời điểm đó cho đến khi tử vong vào sáng 3/8.
Cháu Nguyễn Thị Huế - con gái ông Trường nói, trưa 31/7, nghe có tiếng ồn ào tại khu nhà bị cưỡng chế nên ông Trường chạy sang xem. Sau đó ông bị bắt giữ và đến sáng 3/8 thì gia đình nhận được tin ông tử vong.
Trong thời gian ông Trường bị tạm giữ, gia đình đều không được tiếp xúc, chỉ được gửi quần áo và đồ ăn.
Bà Phùng Thị Tâm, vợ ông Trường kể, sáng 3/8 Công an huyện Quốc Oai thông báo cho gia đình đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai có việc gấp. Khi đến nơi mới biết ông Trường đã chết và thi thể được gửi trong nhà xác bệnh viện.
Bà Tâm cho biết chỉ được thông tin vào sáng hôm đó chồng bà thấy bủn rủn chân tay nên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Do thấy cái chết của ông Trường có nhiều uẩn khúc nên gia đình đã đề nghị mời pháp y quân đội đến khám nghiệm tử thi.
Hoàng Nguyên