Kinh ngạc với khả năng uốn dẻo siêu đẳng của cậu bé 'người rắn'

authorMinh Nguyệt 09:16 23/06/2016

(VietQ.vn) - Cậu bé Ấn Độ Aditya Kumar Jangum gây kinh ngạc với tất cả mọi người bởi khả năng uốn dẻo như một người không xương.

Sự kiện: Chuyện lạ có thật

Đối với nhiều người, việc cúi xuống chạm tay vào ngón chân trong tư thế đứng thẳng đã là một điều rất khó khăn. Ấy vậy mà việc này đối với cậu bé Ấn Độ Aditya Kumar Jangum lại là chuyện 'dễ như ăn kẹo'.

Cậu bé có thể uốn cong cơ thể mình với đủ các hình dáng khác nhau. Thậm chí cậu còn có khả năng đánh răng với một chiếc bàn chải được giữ bằng các đầu ngón chân.

Đánh răng bằng chân là một việc đơn giản đối với Aditya Kumar Jangum. Ảnh: Daily Mail

Đánh răng bằng chân là một việc đơn giản đối với Aditya Kumar Jangum. Ảnh: Daily Mail

Aditya năm nay mới 13 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại bang Maharasht (miền Tây Ấn Độ). Cậu bé đã chăm chỉ luyện tập kỹ năng uốn dẻo trong suốt 8 năm qua.

Aditya luôn mong muốn mình ngày một dẻo dai hơn, em cũng hy vọng có thể ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness trong tương lai gần. Cậu bé đặc biệt này đã từng biểu diễn tiết mục xoay đầu 160 độ cho bạn bè ở trường của mình thưởng thức. Ngưỡng mộ tài năng của Aditya, các bạn của cậu đã đặt tên cho em là “chú bé người rắn”.

Mọi người gọi Aditya là cậu bé người rắn bởi khả năng độc đáo của cậu. Ảnh: Telegraph

Mọi người gọi Aditya là cậu bé người rắn bởi khả năng độc đáo của cậu. Ảnh: Telegraph 

Không chỉ bạn bè, hàng xóm mà chính bố mẹ cậu bé cũng vô cùng ngạc nhiên trước khả năng bẩm sinh kỳ lạ của con trai. Thay vì đưa con đến khám bác sĩ, gia đình Aditya đưa em đến học viện đào tạo năng khiếu của huấn luyện viên Mangesh Kopker.

Huấn luyện viên Mangesh Kopker, người đồng hành cùng Aditya trong suốt 8 năm qua. Ảnh: Daily Mail

Huấn luyện viên Mangesh Kopker, người đồng hành cùng Aditya trong suốt 8 năm qua. Ảnh: Daily Mail

Học viện năng khiếu của Mangesh hiện đào tạo khoảng 30 trẻ em, nhưng “không có một đứa trẻ nào dẻo dai như Aditya”, Mangesh nhận xét. Nhắc đến cậu học trò đặc biệt, vị huấn luyện viên này nói: “Aditya rất chăm chỉ, tôi chưa từng thấy cậu bé nghỉ một buổi tập nào”. Ông cũng bày tỏ mong muốn đào tạo học trò cưng của mình trở thành một vận động viên uốn dẻo nổi tiếng thế giới. 

Cá mập chết thảm vì bị bắt lên bờ để selfie(VietQ.vn) - Một nhóm du khách và cứu hộ người Cộng hòa Dominic đã bị chỉ trích dữ dội vì bắt một con cá mập lên bờ để chụp hình và làm con cá này chết.

Minh Nguyệt

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang