Lạng Sơn: Người phụ nữ 'đại náo' bệnh viện đa khoa tỉnh là ai?
Lạng Sơn chấn chỉnh hành vi tiếp tay cho buôn lậu qua đường bưu điện
Lạng Sơn: Chủ tịch tỉnh mới về hưu, cấp dưới đã phần nào coi nhẹ?
‘Không ai dí súng vào đầu ép bà con nông dân phải trồng dưa hấu’
Về vụ việc này, ông Phan Thanh Huy - Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cho phóng viên Chất lượng Việt Nam biết, tối ngày 20/6, một cháu bé 2 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện trong tình trạng bị sứt ở trán và xây xát ở tay. Sau khi sơ cứu, các bác sĩ đã chuyển cháu bé lên khoa Ngoại Chấn thương để điều trị.
Tuy nhiên, vài phút sau, một người phụ nữ đi cùng với cháu bé quay xuống phòng khám, dùng những lời lẽ xúc phạm nhân viên và đập bàn, làm đứt dây điện thoại bàn tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện.
Người phụ nữ (mặc áo đen) đang gây rối tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Ảnh cắt từ clip
Theo ông Phan Thanh Huy, người phụ nữ này hiện đang làm cán bộ quản lý một trường mầm non ở một xã vùng cao của tỉnh Lạng Sơn và là bạn với bố mẹ của cháu bé bị thương.
Sau khi xảy ra sự việc, Ban giám đốc Bệnh viện có cuộc làm việc với người phụ nữ trên và "cô ấy nhận ra mình sai, đã xin lỗi và thể hiện rất đau khổ”, ông Huy cho hay.
Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, vết thương của cháu bé đã được xử lí và cháu được về nhà ngay đêm hôm đó.
Chiếc điện thoại của bệnh viện bị người phụ nữ làm hỏng.
“Tôi nói với anh em là thôi không truy người ta đến cùng làm gì. Nhiều khi họ quẫn lên không làm chủ được bản thân. Mình làm quá lại ảnh hưởng đến con cái, gia đình họ, nên chúng tôi xử lí hài hòa, đủ sức răn đe và cảnh báo mọi người”, giám đốc Huy bày tỏ.
VIẾT CƯỜNG