Lộ mặt hung thủ vụ người đàn ông chết bí ẩn trong đêm

author 06:13 15/07/2014

(VietQ.vn) - Sau một thời gian điều tra Công an Hà Nội đã làm rõ nghi can dẫn đến cái chết của anh Tốt là Phạm Tuấn Anh (SN 1985, quê Thường Tín, Hà Nội; hiện trú tại ngõ 176 Trương Định, quận Hai Bà Trưng)

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đang tạm giữ Phạm Tuấn Anh (SN 1985, quê Thường Tín, Hà Nội; hiện trú tại ngõ 176 Trương Định, quận Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tốt (SN 1968, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đối tượng Phạm Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Tuấn Anh khai nhận, do bị anh Tốt chửi và đuổi đánh, Tuấn Anh đã dùng kiếm hạ sát anh này. Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 10/7, Tuấn Anh đi xe máy từ nhà mình trong ngõ 176 Trương Định ra phố Trương Định để mua xôi. Khi quay về đầu ngõ 176, Tuấn Anh gặp anh Nguyễn Văn Tốt và Phạm Thắng Quân (SN 1985, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Lúc đó, anh Tốt và Quân vừa đi uống bia về. Anh Tốt dựng xe máy ở giữa ngõ 176 còn Quân đứng tiểu tiện gần đó. Thấy Tuấn Anh đi qua, anh Tốt chửi rồi lao vào đánh Tuấn Anh. Bị đánh đau, Tuấn Anh tăng ga phóng về nhà lấy một thanh kiếm dạng kiếm Nhật rồi chạy bộ ra đầu ngõ.

Gặp lại anh Tốt và Quân, Tuấn Anh chửi lại rồi rút kiếm chém tới tấp vào anh Tốt. Anh Tốt dùng chân đá thì bị Tuấn Anh chém 2 nhát vào đùi. Anh Tốt bỏ chạy ra đường Trương Định, đến cửa nhà số 167 thì bị ngã. Tuấn Anh lao đến, dùng kiếm chém tiếp vào anh Tốt rồi bỏ chạy về nhà.

Thấy tay và áo dính máu, Tuấn Anh rửa tay, thay quần áo rồi dùng chiếc áo dính máu quấn vào kiếm. Sau đó, Tuấn Anh đi xe máy lên cầu Vĩnh Tuy, vứt chiếc áo dính máu cùng thanh kiếm xuống sông Hồng.

Tuấn Anh có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng, mới ra tù. Thời gian gần đây, cậu ta làm thuê cho một hiệu cầm đồ.

Hiện cơ quan chắc năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Anh


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang