Lời khai lạnh người của kẻ đánh đập thôn nữ dã man
Vì sao giáo viên mầm non tư thục hay đánh đập, hành hạ trẻ?
Đau lòng chuyện mỹ nhân Việt bị đánh đập lúc đang mang thai
4 Công an xã dùng nhục hình, đánh đập dân đến chết
Sáng nay diễn ra phiên sơ thẩm xét xử 4 Công an xã đánh chết người
Cảnh sát Trung Quốc đánh đập, bắt giữ thân nhân hành khách MH370
Yêu cầu Trung Quốc xử lý hành vi đánh đập, lấy tài sản của ngư dân VN
Ai giải cứu cháu bé 4 tuổi bị cha mẹ đánh đập ở Bình Dương?
Vụ bé gái bị đánh đập ở Bình Dương: Có thể khởi tố về tội “giết người”
Ngày 17- 10, sau một tuần truy tìm, Công an TP Thanh Hóa đã bắt được Nguyễn Công Văn (21 tuổi, trú tại thôn 4, xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) - nghi phạm chính trong vụ đánh đập dã man thôn nữ 14 tuổi vào đêm 11- 10.
Theo điều tra ban đầu của Công an TP Thanh Hóa, nghi phạm Nguyễn Công Văn là người địa phương, có quen biết với gia đình nạn nhân Đỗ Thị Oanh (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa).
Trong lúc khám nghiệm hiện trường vụ án, công an có thu được một ống tuýp sắt dài ở khu vườn gần nhà nạn nhân bị đánh đập.
Làm việc với cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, chủ nhà nơi em Đỗ Thị Oanh bị đánh đập dã man, có khai gia đình chị còn bị cậy tủ và mất một điện thoại di động SamSung Galaxy trị giá gần 8 triệu đồng.
Chiều 17- 10, tại trụ sở Công an TP Thanh Hóa, Văn khai nhận do ham lô đề, cờ bạc, đối tượng này đang nợ số tiền lớn, không có khả năng chi trả, nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.
Tối 11-10, Văn mang theo một cây gậy gỗ dài 60cm, đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Kim Oanh ở thôn 4, xã Thiệu Vân (TP Thanh Hóa) để trộm cắp tài sản.
Lúc này, em Đỗ Thị Oanh (có họ hàng với chị Oanh) phát hiện Văn nên Văn đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt làm Oanh bất tỉnh.
Sau đó, Văn vào nhà lục lội, lấy chiếc điện thoại di động của gia đình chị Oanh đem đi cầm đồ được 3,5 triệu đồng.
Người thân của nạn nhân cho biết trong những ngày qua, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe của em Oanh đã tiến triển tốt, nhưng vẫn còn yếu.
Lúc tỉnh dậy, em Oanh chỉ nhìn người thân và khóc, không nói rõ tiếng. Đến nay, cơ quan công an cũng chưa lấy được lời khai từ nạn nhân Oanh.
Theo Tuoitre