Lời nguyền chết chóc của chiếc đồng hồ 24 triệu đô la Mỹ

author 17:06 16/11/2014

(VietQ.vn) - Chiếc đồng hồ được mệnh danh là “chén thánh” của giới chế tạo đồng hồ, có giá trị lên tới 24 triệu đô la Mỹ, lại mang trong mình lời nguyền chết chóc đầy bí ẩn.

Theo trang Daily Mail, chủ nhân đầu của chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc là Henry Graves Jr, một trong những người giàu nhất tại Mỹ thời bấy giờ. Cũng như những người giàu có khác, ông có sở thích sưu tập nhà nghỉ dưỡng, các tác phẩm nghệ thuật hiện đại, xuồng máy và các loại đồng hồ đắt tiền. Vào năm 1925, Henry đã yêu cầu hãng đồng hồ danh tiếng Patek Philippe chế tạo cho ông một “chiếc đồng hồ tinh xảo nhất thế giới”, để rồi nhiều năm sau, ông phải ước gì mình chưa từng sở hữu chiếc đồng hồ độc nhất đó.

Henry Graves Jr. - người sở hữu chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc 

Henry Graves Jr. - người sở hữu chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc. Ảnh Daily Mail

Henry Graves bắt đầu sử dụng đồng hồ của hãng Patek Philippe từ năm 1903, cho đến năm 1910 ông chính thức ủy nhiệm cho hãng đồng hồ này trở thành hãng cung cấp đồng hồ riêng của ông. Vào thời điểm đó, không ít người cảm thấy ganh tị với những chiếc đồng hồ mang gia huy gia đình ông, tuy nhiên, Henry muốn điều đặc biệt của những chiếc đồng hồ của ông không phải vì do chúng khiên người khác ganh tị, mà phải là do chúng đều là những chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo với những chi tiết, chức năng độc đáo không chỉ để xem giờ. Bị ám ảnh bởi ham muốn này, Henry bắt đầu cạnh tranh với hãng sản xuất xe hạng sang James Ward Packard trong cuộc đua tạo ra chiếc đồng hồ ấn tượng nhất. Năm 1925, ông có cuộc gặp riêng với Patek Phillippe và đưa ra yêu cầu về việc sản xuất chiếc đồng hồ tinh xảo nhất trên thế giới.

Chiếc đồng hồ chính thức được hoàn thành sau 3 năm nghiên cứu và 5 năm chế tạo với hai mặt đồng hồ, một mặt được chia thành 24 giờ, mặt còn lại chia thành 12 giờ. Mặt trước đồng hồ có bộ phận thông báo các pha của mặt trăng và ở mặt sau là thông báo thời điểm mặt trời mọc và lặn ở New York hay thậm chí cả bản đồ sao trên bầu trời phía trên nhà Henry tại Ohio. Chiếc đồng hồ này có bộ phận thông báo các ngày trong tuần, báo thức và lịch ngày tháng cập nhật liên tục.  

Mặt trước và sau của chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc

Mặt trước và sau của chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc. Ảnh Daily Mail

Vào năm 1933, sau khi trả 15 nghìn đô la Mỹ (tương đương với hơn 1 triệu đô la Mỹ ngày nay) cho chiếc đồng hồ, Henry không ngờ rằng ông đã bỏ tiền ra để sở hữu một lời nguyền chết chóc. Chỉ bảy tháng sau khi nhận được chiếc đồng hồ, bạn thân nhất của Henry qua đời, nhưng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, tháng 11 năm 1934, con trai út George của ông bị thiệt mạng trong một tai nạn giao thông tại Pasadena, California. Trước đó, con trai cả của ông cũng đã mất do tai nạn giao thông vào năm 1922. Lúc đó, Henry đã nghĩ đến việc bán chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc nhưng rồi ông lại thay đổi quyết định và giữ nó lại. Cho đến năm 1936, con gái ông – bà Gwendolen – đã xin ông cho phép bà giữ chiếc đồng hồ khi ông định quăng chiếc đồng hồ xui xẻo này xuống hồ. 

Chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc được mua với giá 24 triệu đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá mới diễn ra gần đây

Chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc được mua với giá 24 triệu đô la Mỹ trong một cuộc đấu giá mới diễn ra gần đây. Ảnh Daily Mail

Sau khi Henry mất vào năm 1953, bà Gwendolen chính thức trở thành chủ nhân của chiếc đồng hồ tinh xảo. Đến năm 1960, bà truyền lại cho con trai Reginald Pete Fullerton, người đã bán chiếc đồng hồ với giá 200 nghìn đô la Mỹ (tương đương với 1,5 triệu đô la Mỹ ngày nay). Chiếc đồng hồ được trưng bày bảo tàng Illinois cho đến khi một nhà sưu tập bí ẩn mua lại với giá 11 triệu đô la Mỹ (tương đương với 16 triệu đô la Mỹ ngày nay). Mới đây, chiếc đồng hồ mang lời nguyền chết chóc này đã đạt kỷ lục đấu giá mới khi được mua lại với giá 24 triệu đô la Mỹ. 

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang