Long An: Chôn xác vợ trong nhà, xác chết bật tung nền xi măng
IS công khai hành quyết 4 thành viên vì tội ăn cắp, giết người và tống tiền
Giết người bạch tạng bán cho các phù thủy với giá 150 tỷ
Rùng mình trước lời khai của đối tượng hiếp dâm, giết người rồi đốt xác
Cần Thơ: Bắt nhóm giang hồ giết người trong kho chứa lúa
Theo tin tức mới nhất từ báo Pháp luật Tp.HCM, ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đang điều tra vụ án giết người giấu xác xảy ra tại xã Mỹ Thạnh Đông (Đức Huệ, Long An). Thông tin ban đầu, giữa ông Phan Tấn Ngọc, 45 tuổi và vợ là bà Phạm Thị L., 44 tuổi ngụ ấp 4 có mâu thuẫn, bà L. đòi bán nhà và dọn ra ở riêng nhưng ông Ngọc không đồng ý.
Ngày 12-3, nhân lúc 3 người con vắng nhà, ông Ngọc dùng búa đập chết vợ rồi bỏ vào một cái huyệt bằng xi măng đã xây sẵn trong nhà, sau đó dùng bê tông đổ vào hố rồi đậy nắp lại.
Ông Phan Tấn Ngọc nhẫn tâm giết người giấu xác chỉ vì mâu thuẫn thường ngày. Ảnh minh họa
Sau 4 ngày bị chôn, tối 16/3, thi thể nạn nhân trương lên làm bung lớp vữa xi măng. Nắp đậy hố chôn bà Lan bị đội lên, bốc mùi nồng nặc. Con nạn nhân lập tức đến báo công an xã. Biết không thể thoát tội, ngay trong tối 16/3, ông Ngọc đi đầu thú.
Ngày 17/3, Cơ quan giám định pháp y, Công an tỉnh Long An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bà Phạm Thị L để làm rõ nguyên nhân cái chết, báo Lao động đưa tin.
Thái Hà (T/h)