Ly kì phiên toà xử mẹ chồng nàng đâu dùng rơm đốt 'vùng kín' hàng xóm

author 19:11 14/04/2016

(VietQ.vn) - Sau 2 lần trì hoãn, chiều 12/4, TAND Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đàm Thị Thư (Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Làm nhục người khác.

Theo tin tức từ báo An ninh Thủ đô, sau 2 lần trì hoãn, chiều 12/4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đàm Thị Thư (SN 1960, trú ở thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Làm nhục người khác”. Liên quan, Nguyễn Thị Tám (SN 1990) và Nguyễn Thị Thúy An (SN 1992), đều là con dâu của bị cáo Thư cũng được xem xét lại tội trạng.

Bị cáo Đàm Thị Thư (SN 1960, trú tại thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và hàng xóm là chị Đàm Thị Phượng (SN 1974) vốn có mâu thuẫn về chuyện tranh chấp đất đai. Giữa hai nhà nhìn nhau như kẻ thù.

Bởi vậy, khoảng 7h ngày 29/10/2014, đi xe đạp qua nhà bị cáo Thư, chị Phượng văng lời chửi bậy. Sự việc dẫn tới hai bên có lời qua tiếng lại. Mới sáng ra bị chửi, bị cáo Thư ấm ức. Bà ta liền quấn rơm thành cụm nhỏ với mục đích đe dọa hàng xóm của mình.

2 tiếng sau, chị Phượng lại đi xe đạp qua ngõ nhà bị cáo Thư. Vừa thấy người hàng xóm, Đàm Thị Thư tay kéo xe đạp và bị hại ngã xuống đường, còn miệng thì hô hoán mọi người ra xem. Hai người con dâu của bị cáo Thư là Nguyễn Thị Tám (SN 1990) và Đàm Thị Thúy An (SN 1992) thấy vậy liền chạy ra túm đầu chị Phượng đập xuống nền đường bê tông.

Sau đó, An giữ chân nạn nhân để cùng mẹ chồng lột quần hàng xóm. Được mọi người can ngăn, chị Phượng kịp kéo trang phục lên. Thư chạy vào lấy nhúm rơm chuẩn bị sẵn châm lửa đốt vùng kín của chị Phượng, nhưng do trời mưa, lửa vụt tắt.

Hai bị cáo tại phiên tòaHai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Dân Trí

Chưa hả giận, Thư tiếp tục sai con dâu là Nguyễn Thị Tám lấy nhúm rơm thứ hai ra đốt hàng xóm. Lần này, nhúm rơm của con dâu bị cáo Thư khiến chị Phượng cháy xém một mảng ở đùi phải. Lúc này, mọi người vào can ngăn quyết liệt, chị Phượng mới vùng dậy để thoát thân.

Người hàng xóm cũng không vừa, thoát khỏi ba mẹ con bị cáo Thư, chị Phượng tiếp tục văng lời chửi bới. Xung đột nhỏ giữa hai bên sau đó cũng kết thúc, chị Phượng được gia đình đưa đi viện khám thương và điều trị tại bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, VOV đưa tin.

Quá trình bị tòa thẩm vấn, ban đầu bị Thư không thừa nhận hành vi làm nhục người phụ nữ cùng thôn như bản án sơ thẩm quy kết. Thế nhưng trước các lời khai của hàng loạt nhân chứng cùng tố cáo của bị hại, về sau bị cáo Thư đã thừa nhận có tụt quần chị P, đồng thời hô người mang mồi rơm ra để đốt “vùng kín” bị hại.

Về phần bị cáo đồng phạm, trước sau, Nguyễn Thị Thúy An đều chỉ khai nhận có mặt tại cuộc xô xát giữa mẹ chồng và chị P nhưng hoàn toàn không thực hiện hành vi cào cấu hay giữ chân bị hại để bị cáo Thư làm bậy.

Trái ngược với lời khai của mẹ con bị cáo Thư, tại tòa chị P một mực khẳng định cả ba mẹ con bị cáo Thư đều cùng nhau làm nhục mình trước rất đông người như bản án sơ thẩm mô tả. Ngoài ra, chị P còn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét thêm hành vi của một người con trai bị cáo Thư.

Bởi bị hại cho rằng con trai của bị cáo Thư cũng tham gia vụ làm bẽ mặt chị với vai trò tổ chức cho ba người phụ nữ trong gia đình thực hành tội phạm. Chứng về hậu quả vật chất phải gánh chịu, trước tòa, chị P còn sẵn sàng chỉ rõ tàn dư vết cháy xém nhưng HĐXX thấy không thiết. Trước những lời khai còn chứa đựng khá nhiều mâu thuẫn nhau, do đó cuối ngày làm việc, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định nghỉ nghị án kéo dài.

>> Người phụ nữ chết cháy dưới giếng hoang từng có biểu hiện tâm thần

Nguyễn Hương (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang