Trang chủ

Tin tức

'Mặt trái sống sượng' của cây cầu 'bê tông, cốt xốp' ở Hà Nội

author 07:24 07/07/2016

(VietQ.vn) - Việc dư luận đặt nghi vấn là cây cầu "bê tông, cốt xốp" không phải vô lý nếu bạn đọc nhìn thấy "mặt trái" của nó cũng khá "sống sượng" này?

 Cây cầu vượt đường sắt "bê tông, cốt xốp" tại Km0+938,29 phía Nam Hà Nội sau khi được bao chí phản ánh đã có sự thay đổi...

 

Tại khu vực được cho rằng là "bê tong, cốt xốp" đã được sửa chữa...
 Tuy nhiên, còn một số vị trí khác của cây cầu này còn "há hốc" trông khá nhếch nhác...

 

 Khe thoát nước cũng chưa được hoàn thiện

 

 Có thể công trình này chưa được bàn giao nên chủ đầu tư là Cienco 5 Land vẫn chưa cần hoàn thiện các hạng mục này...

 

Khe giãn nở của cây cầu "bê tông, cốt xốp"... 

 

Tại một vị trí của cây cầu này trông khá "sống sượng"... 

 

 Những "miếng vá" vội vàng của chủ đầu tư tại cây cầu do Cienco 5 Land làm chủ đầu tư

 

Không hiểu những mảnh vải này có tác dụng gì?

 

 Có thể do cây cầu bị "xấu hổ" nên càn che bằng rèm vải này?

 

 Nhìn không được đẹp mắt...

 

Có thể đây là "mặt trái" của cây cầu nên chủ đầu tư nghĩ người dân không quan tâm?

 

 Mặc dù công trình này chưa được bàn giao nhưng đã để lộ ra phần cốt thép...

 

 Dầm nứt nẻ...

 

 Và phần xốp còn bám lại...

 

 Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của Hà Nội cho rằng việc báo chí phản ánh cây cầu "bê tông, cốt xốp" sự thiếu sót của nhà đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình tổ chức thi công xong không dọn dẹp kỹ...

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang