Máy trợ thở tự chế và vấn đề của y tế Trung Quốc

author 11:28 04/02/2013

Trung Quốc đã mở rộng chương trình bảo hiểm y tế tại các vùng nông thôn trong vòng một thập kỷ qua. Nhưng tiền chi trả cho người hưởng bảo hiểm vẫn còn rất thấp, khiến các bệnh nhân ốm nặng hoặc mạn tính phải lệ thuộc vào các thành viên gia đình để trả hóa đơn điều trị.

Wang Lanqin ngồi bên chiếc giường của con trai bà, đôi tay thô ráp của bà nắm lấy một chiếc máy trợ thở bằng nhựa xanh mà bà đã bơm bằng sức mình trong hàng năm trời để giúp đứa con trai bị thương sống sót.

Wang và chồng bà - Fu Minzu, trong hàng năm trời đã thay phiên nhau bóp chiếc bơm tự chế để giúp con trai Fu Xuepeng hô hấp, bởi họ không có đủ tiền để điều trị cho đứa con trai đã bị liệt trong một vụ tai nạn xe máy.

Đôi tay của họ đã biến dạng sau 2 năm bóp chiếc máy trợ thở tự chế, tới hàng ngàn lần mỗi ngày. Nhưng rồi họ đã bớt vất vả, sau khi họ chế được một chiếc máy trợ thở với sự giúp đỡ của bà con họ hàng.

Mỗi ngày vợ chồng bà Wang phải bóp cả ngàn lần để trợ thở cho con trai. Nguồn: AFP
Mỗi ngày vợ chồng bà Wang phải bóp cả ngàn lần để trợ thở cho con trai. Nguồn: AFP

Các bức hình chụp chiếc máy cũ kỹ, chảy dầu, với thành phần gồm cả một chai sữa, đang nằm trên một chiếc bàn gỗ và được cố định bằng một tảng đá. Chiếc máy này nối với con trai của họ qua một đường ống. Anh đang nằm trên giường, đầu đội mũ đỏ.

Nhưng ngay cả khi có cỗ máy, để tránh việc phải trả tiền điện rất đắt đỏ, cặp vợ chồng già vẫn phải tiếp tục bơm máy trợ thở bằng tay. Họ cũng thay nhau chăm sóc cho đứa con trai, người bị liệt nhưng vẫn tỉnh táo.

Sau khi báo chí đưa tin về họ - cặp vợ chồng già đang sống ở một ngôi làng tại quận Huangyan ở tỉnh Chiết Giang, câu chuyện của họ đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm. Nhiều người đã quyên tặng tiền giúp đôi vợ chồng già giành giật mạng sống cho cậu con trai.

Một công ty ở Bắc Kinh thậm chí còn gửi tặng họ một chiếc máy trợ thở.

Trung Quốc đã mở rộng chương trình bảo hiểm y tế tại các vùng nông thôn trong vòng một thập kỷ qua. Nhưng tiền chi trả cho người hưởng bảo hiểm vẫn còn rất thấp, khiến các bệnh nhân ốm nặng hoặc mạn tính phải lệ thuộc vào các thành viên gia đình để trả hóa đơn điều trị.

Dù vậy, Fu Minzu cho tờ China Daily biết, rằng cặp vợ chồng chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc, chưa một phút nào. "Không một bậc phụ huynh nào rời bỏ con cái, chừng nào đứa con họ còn có cơ hội sống sót", ông nói.

Theo Vietnam+

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang