Nằm viện vẫn bị người tình đâm dao vào ngực
Xông vào phòng cấp cứu đâm người để trả nốt 'mối thù' bên bàn nhậu
Không thể giở trò đồi bại, thanh niên đâm người yêu liên tiếp
Trà Vinh: Khởi tố nghi can đâm người yêu vì dám đòi chia tay
Theo tin tức từ báo Công an Tp. HCM, chiều 16/12, nguồn tin từ Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi đối tượng Phan Thị Mỹ Nương (37 tuổi, ngụ khu phố Liên Trì, P.9, TP. Tuy Hòa) dùng dao đâm anh Đào Văn Út (28 tuổi, ngụ xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên).
Trước đó, anh Út nhập viện vào ngày 13/12 tại Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) để điều trị bệnh viêm túi mật. Đến 5h sáng 16/12, Nương vào bệnh viện gặp anh Út. Tại đây, hai người ngồi ghế đá tại hành lang Khoa Nội tổng hợp nói chuyện được một lúc, thì bất ngờ Nương đâm dao vào người anh Út.
Anh Út đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên
Chị N.H.H, một người chứng kiến vụ việc kể lại: “Tôi đang chăm sóc mẹ đang chữa bệnh tại bệnh viện, thì bỗng dưng nghe tiếng mọi người kêu "giết người, giết người", tôi liền chạy ra thì thấy anh Út đã bất tỉnh.
Bà Lê Thị Hào, mẹ ruột của anh Đào Văn Út kể : “Khoảng 4 giờ ngày 16.12, thằng Út ra ngoài uống cà phê. Sau đó, chừng 5 giờ thì vào ngồi ở hành lang trước Khoa Nội tổng hợp. Tui không thấy nó bị đâm lúc nào mà chỉ thấy một người phụ nữ ôm chặt lấy nó, tay cầm dao nên mọi người có mặt trong bệnh viện can ngăn, nhưng cũng rất khó khăn mới lấy được dao từ người phụ nữ này. Sau đó, mọi người đưa thằng Út đi cấp cứu vì bị đâm”. Bà Hào nói mình không hề biết mối quan hệ giữa anh Út với người phụ nữ kia.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, anh Út điều trị ở Khoa Nội tổng hợp nhưng do bị đâm nên phải chuyển khoa để điều trị, xử lý, khâu vết thương ở lưng và ngực, dẫn lưu do máu tràn màng phổi trái.
Thái Hà (T/h)