Chất lượng sống

Du lịch

Nét đẹp chênh vênh trên từng cung đường Tây Bắc

author 07:00 27/09/2014

(VietQ.vn) - Những cung đường Tây Bắc ngoằn ngoèo xuyên qua “tứ đại đèo” nổi tiếng với những khúc cua nguy hiểm bậc nhất đi kèm cùng cảnh vật hùng vĩ đẹp đến nghẹt thở. Nét đẹp chênh vênh giữa nguy hiểm và nên thơ của những cung đường Tây Bắc đủ sức khiến những kẻ du hành phải xuýt xoa thán phục đồng thời cũng có thể đứng tim vì sợ trong cùng một lúc. (Ảnh sưu tầm)

Vẻ đẹp của Tây Bắc chính là hành trình qua mỗi chặng đường

Đèo Pha Đin nằm trong

Đèo Pha Đin có độ dài 32km và được coi là nơi tiếp giáp giữa trời và đất

Những con đường dốc ngoằn ngoèo, quanh co, ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc

Đèo Ô Quy Hồ nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đây là con đèo giữ kỉ lục về độ dài ở Tây Bắc với chiều dài lên đến gần 50km

Đã có rất nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra nhưng vẫn không ít người quyết tâm chinh phục Ô Quy Hồ

Đèo Mã Pí Lèng tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở bậc nhất ở vùng núi Tây Bắc, thậm chí được ví như

Mã Pí Lèng nằm giữa cao nguyên đá Đồng Văn, một bên là vách núi Mã Pí Lèng cao dựng đứng và một bên là sông Nho Quế thơ mộng

Trên đèo Mã Pí Lèng có một con đường rất nổi tiếng với dân phượt mang tên đường Hạnh Phúc. Trên đỉnh đèo hiện cũng đã có một trạm dừng chân cho du khách ngắm cảnh

Đèo Khau Phạ thường mịt mù sương phủ và đỉnh đèo núi như nhô lên trên biển mây. Trong tiếng Thái, Khau Phạ có nghĩa cổng trời

Đèo Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa, tầm tháng 9 tháng 10, khi lúa trên chân ruộng bậc thang chín vàng nương. Đây cũng là thời điểm mà dân phượt mạo hiểm lựa chọn chinh phục con đường đèo

Đèo Mã Phục là con đèo đẹp nhất trong các con đèo trên trục đường quốc lộ 3 từ Phủ Lỗ đến cửa khẩu Tà Nùng, cách Cao Bằng 22km

Đèo Thung Khe hay đèo Đá Trắng, nằm giữa Cao Phong và Mai Châu của Hòa Bình, trên quốc lộ 6. Con đèo đi qua những vực đá dựng đứng, không quá dài và quá dốc nhưng nổi tiếng nguy hiểm

Dốc Xín Cái nằm trên con đường ngoằn ngoèo đi xuống dòng nho quế rồi lai lên những đỉnh núi trùng điệp ở mảnh đất vùng sâu và xa nhất của tỉnh Hà Giang

Đường đi lên đỉnh Mẫu Sơn rất dốc và nhỏ chỉ đủ một làn xe, một bên là núi, một bên là vực sâu. Vào mùa đông mặt đường gần như đóng băng sẽ rất trơn trượt khó đi

Con dốc cao như lên trời này men theo những triền núi, nền đường chỉ toàn đá gập ghềnh, đá xanh sắc nhọn, đá trắng lởm chởm

Sủng Là nổi tiếng với

Con đường đèo đi lên cao nguyên Mèo Vạc như thân rắn uốn mình qua những vách núi đá tai mèo

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang