Chất lượng sống

Du lịch

Ngôi làng không có đường đi đẹp khó rời mắt ở Hà Lan

author 06:17 15/05/2016

(VietQ.vn) -Ngôi làng độc đáo Giethoorn mệnh danh là “Venice của Hà Lan”, du khách tới nơi đây sẽ có những trải nghiệm như được bước vào xứ sở thần tiên,

Ngôi làng Giethoorn không có bất kỳ con đường nào, nơi này cách thủ đô Amsterdam 148 km, khoảng 1 giờ 45 phút chạy xe.

 

Do không có các phương tiện giao thông hiện đại nên không khí trong lành, người dân không phải bận tâm đến ô nhiễm.

 

Hình ảnh ngôi làng nhìn từ trên cao, hiện lên vẻ đẹp thanh bình đến kỳ lạ

 

Các hòn đảo mới được xây dựng, và kết nối bằng 176 cây cầu quanh làng.

 

Hầu hết nhà cửa tại Giethoorn đều có mái lợp khiến những ngôi nhà duyên dáng hơn.

 

Được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”, ngôi làng cổ tích này được xây dựng từ khoảng năm 1230.

 

Ngoài đi thuyền trên sông, du khách còn có thể đi bộ quanh làng, khám phá vẻ đẹp nơi đây.

 

Giethoorn rất thơ mộng và yên bình, được mệnh danh là

 

Ngôi làng Giethoorn cổ kính, bình dị nằm tại tỉnh Overijssel của Hà Lan giống như trong truyện cổ tích.

 

Phương tiện di chuyển chính ở đây là những con thuyền không gây tiếng ồn.

 

Những cửa hàng đặc biệt trong ngôi làng đặc biệt thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước

 

Những cư dân đầu tiên của ngôi làng đã tìm thấy những mỏ than bùn. Họ đào hố khai thác than trong nhiều năm. Nhờ đó đã tạo ra những con kênh với vẻ đẹp mê hồn như ngày nay

 

Chính nhờ những điều đó mà ngôi làng đã cho du khách tới đây những trải nghiệm kỳ diệu, như bước chân vào một thế giới cổ tích.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang