Người đàn ông mừng vui tìm thấy xe SH sau 2 năm bị mất cắp

author 13:51 23/09/2015

(VietQ.vn) - Một người đàn ông ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) may mắn tìm thấy xe SH của mình sau 2 năm bị kẻ gian lấy cắp mất.

Chỉ huy Tổ công tác đặc biệt Y2/141 Công an TP. Hà Nội cho biết, chiều 21/9, khi lực lượng làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai. TP. Hà Nội) phát hiện hai người đàn ông đi xe SH mang BKS: 29D1 - 044.80 có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, hai người trên xe xuất trình giấy tờ mang tên Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Hoàng (24 tuổi) cùng ở quận Đống Đa.

Trao trả phương tiện cho chủ xe SHĐại úy Đỗ Thanh Tùng - Tổ trưởng Tổ Y2/141 trao trả phương tiện cho chủ xe 

Nghi vấn biển số xe 29D1- 044.80 không phải do cơ quan chức năng cấp, Tổ Y2/141 đã tiến hành xác minh. Kết quả từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Hà Nội cho thấy, chiếc biển số trên được cấp phát cho dòng xe số (dung tích 108 cm3). Qua tra cứu số khung, số máy chiếc xe SH này, lực lượng làm nhiệm vụ xác định biển số thật của xe là 30Y2 - 0283.

Lần theo thông tin này, chỉ huy Tổ Y2/141 liên hệ chủ xe là anh Trần Hoài Thanh (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). Theo xác minh từ anh Thanh, chiếc xe SH của anh bị kẻ gian lấy cắp từ 2 năm trước.

Chiếc giấy mua bán xe tại hiệu cầm đồChiếc giấy mua bán xe SH trên tại hiệu cầm đồ

Tại công an phường Giáp Bát, hai người đàn ông đi chiếc xe tang vật khai, họ mua lại chiếc SH tại một tiệm cầm đồ. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, ngày 23/9, đại diện Tổ công tác Y2/141 đã bàn giao phương tiện lại cho chủ của chiếc xe trên.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang