Người dân Thủ đô lại khốn khổ vì mất nước sinh hoạt

author 07:13 15/08/2015

Tình trạng mất nước kéo dài tại khu vực ngõ 394, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm Hà Nội khiến cuộc sống của nhiều hộ dân ở đây gặp khó khăn. Có gia đình phải chấp nhận sử dụng nước giếng khoan có nhiễm asen để sinh hoạt hàng ngày.

Bà Bạch Thị Quế đang bơm nước và xô đem về nhà để sinh hoạt.

Nhiều hộ dân sống tại ngõ 394 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm,(Hà Nội) phản ánh, hơn 1 tháng nay cuộc sống của họ bị đảo lộn do tình trạng mất nước sinh hoạt liên tục diễn ra.

Chiều 14/8, phóng viên Tiền Phong có mặt tại ngõ 394/16/26 đường Mỹ Đình chứng kiến cảnh nhiều hộ dân vẫn tranh thủ bơm nước từ 1 chiếc giếng khoan rồi xách về nhà sử dụng. Theo ghi nhận, nhiều ngõ khác tại khu vực trên cũng bị mất nước kéo dài.

Dù đã 70 tuổi bà Bạch Thị Quế ở số 2, ngõ 394/16/26, đường Mỹ Đình vẫn phải tranh thủ xách những xô nước được bơm lên từ chiếc giếng khoan ở cuối ngõ về sinh hoạt.

“Tình trạng mất nước sinh hoạt diễn ra hơn 1 tháng nay, từ người lớn đến trẻ nhỏ phải thức đêm để bơm nước nhưng cũng chỉ nhỏ giọt. Chúng tôi đã phản ánh lên đơn vị cung cấp nước nhưng cũng chỉ được 1-2 hôm lại đâu vào đấy”, bà Quế cho biết.

Đục tường, khoan giếng lấy nước sử dụng

Cùng chung cảnh mất nước sinh hoạt, gia đình bà Nguyễn Thị Tú (SN 1959, ngách 16, ngõ 394 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1) hàng ngày cũng phải mang xô đi xin hàng xóm nước về dùng.   

Để khắc phục tình trạng trên nhà bà Tú phải sử dụng lại chiếc giếng khoan đã ngưng hoạt động gần 10 năm nay và thuê thợ về đục tường khu vệ sinh, khoan sâu khoảng 30 mét lấy nước sử dụng.

Theo bà Tú, nước ở đây nhiễm asen (hay còn gọi là thạch tín - một á kim gây ngộ độc) nên khi bơm lên phải mua máy lọc về xử lý nhưng vẫn sợ không dám lấy nấu ăn mà chủ yếu để tắm giặt. Mấy hôm trước nhà bà hứng được gần 200 lít nước mưa chỉ dùng để ăn, uống nhưng cũng đã gần hết.

Bà Nguyễn Thị Huyền, 66 tuổi, ngõ 394/16/26 đường Mỹ Đình cho biết, do mất nước kéo dài gia đình bà đã phải tái sử dụng giếng khoan ngưng hoạt động gần 2 năm nay để cho các hộ dân khác dùng chung.

Cũng theo bà Huyền, mấy hôm trước nhiều nhà hứng nước mưa trên mái tôn nhưng giờ nước mưa cũng chẳng có họ đều phải dùng giếng khoan của nhà bà.

"Lúc nào máy bơm cũng hoạt động hết công suất. Phải dùng tạm chứ chứ biết chờ nước sạch đến bao giờ”, bà Huyền than thở.

Được biết, các hộ dân trên đều sử dụng nước sạch của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Mỹ Đình địa chỉ tại Đội 6 Sông đà 2 (Hà Nội).

Khoảng 3h30ngày 13/8, đường ống dẫn nước sông Đà lại bị vỡ tại vị trí km28+650 trên đại lộ Thăng Long qua huyện Thạch Thất (Hà Nội). Đây là lần thứ 13 đường ống nước sông Đà bị vỡ, việc sửa chữa đã ảnh hưởng đến khoảng 70 nghìn hộ dân thủ đô.

Theo Tiền phong


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang