Người phụ nữ kiện cháu trai vì một cái ôm
Đồ chơi tình dục trực tuyến sắp ra mắt tại Trung Quốc
Trung Quốc xuất hiện dòng suối máu bất thường
Cô bé hiếu thảo giúp mẹ dọn rác cả tuần lễ gây xúc động mạnh
Đâm liên tục vào bộ phận sinh dục của bé trai rồi thản nhiên đi ngủ
Bà Jenifer Connell, người phụ nữ 54 tuổi, sống tại quận Manhattan, thành phố New York đã kiện đứa cháu trai 12 tuổi của mình vì nhảy vào ôm cô khiến cả hai ngã xuống đất và khiến bà Connell bị gãy tay trong một bữa tiệc sinh nhật 4 năm trước.
Trong phiên tòa xét xử, bà Connell cho biết, năm 2011, cháu trai Tarala phát hiện bà tới thăm khi cậu bé đang đạp xe quanh nhà. Cậu bé vội vàng lao tới và hét lên “Dì Jen, cháu yêu dì và nhảy bổ vào người bà khiến cả hai cùng ngã”, bà Connell kể.
Người phụ nữ này kiện cháu trai vì ôm khiến bà chấn thương cổ tay
Connell cho biết, cháu trai sống tình cảm và bà cũng yêu quý cậu bé. Nhưng tai nạn này khiến cuộc sống của bà trở nên khó khăn và bây giờ, Tarala phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bà Connell đã yêu cầu cậu bé phải bồi thường 127.000 USD. Tuy nhiên, sau 40 phút thảo luận, tòa án bang Connecticut bác bỏ đề nghị của bà Connell và Tarala vô tội.
Hoàng Anh