Nhân viên quán nhậu 'nổ' là Thanh tra Chính phủ để lừa đảo

authorLan Ninh 07:24 15/10/2016

(VietQ.vn) - Dũng đã mạo danh là Thanh tra Chính phủ để chạy giấy tờ, xin việc để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Tin tức đăng tải trên báo Lao Động, ngày 14/10, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Thanh Dũng (26 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra làm rõ hành vi mạo danh là Thanh tra Chính phủ để chạy giấy tờ, xin việc để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Theo điều tra của Công an Bình Thạnh, Dũng học xong cấp 3 thì ở nhà phụ gia đình bán quán nhậu. Tuy nhiên, khi gặp gỡ nhiều người, Dũng xưng mình là người của Thanh tra Chính phủ, có quan hệ với nhiều “sếp lớn”, có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước.

Nhân viên quán nhậu 'nổ' là Thanh tra Chính phủ để lừa đảo

Dũng đã mạo danh là Thanh tra Chính phủ để lừa đảo. Ảnh: Vietnamnet 

Bằng nhiều mối quan hệ, anh M.D.L (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) có hẹn gặp Dũng để xin việc cho một người quen tên O. (quê ở tỉnh Bình Thuận). Nghe Dũng nói là cán bộ Thanh tra Chính phủ, có nhiều mối quan hệ, có khả  năng chạy việc nên anh Liêm tin lời, nhờ Dũng giúp đỡ.

Báo Người lao động đưa tin, sau đó, Dũng yêu cầu anh L. nói gia đình chị O. chuẩn bị sẵn 300 triệu đồng để chạy. Để anh L tin tưởng, Dũng còn hứa sau khi lo lót xong mọi chuyện sẽ cho anh L. 30 triệu đồng.

Sau khi thuyết phục được chị O đưa tiền, ngày 7/1/2015, anh L. hẹn Dũng ra quán cà phê ở khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đưa cho y 150 triệu đồng, số tiền còn lại đưa sau.

Vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: Viện Kiểm sát trả hồ sơ(VietQ.vn) - VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT cùng cấp vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Đến 3 tháng sau, thấy chị O chưa xin được việc, gia đình chị O và anh L. nhiều lần gọi điện hối thúc nhưng Dũng ra nhiều lý do để lánh mặt.

Ngày 15/8/2015, Dũng cho người mang giấy mời đến giao cho gia đình chị O. Trong giấy mời hẹn chị O. đến Công an quận 6 có địa chỉ nằm trên đường Phạm Văn Chí, phường 1, quận 6 để phỏng vấn. Tuy nhiên, khi chị O. tìm đến địa chỉ trên thì mới tá hỏa phát hiện địa điểm Dũng cung cấp không có thật. Bị thất hứa nhiều lần, gia đình chị O. và anh L. yêu cầu Dũng trả tiền lại nhưng không được chấp nhận.

Tháng 9/2015, anh L. hẹn Dũng ra quán cà phê ở khu vực Thanh Đa nói chuyện rồi giữ y giao cho công an quận Bình Thạnh xử lý.

Tại trụ sở công an, Dũng khai mới chỉ học hết lớp 3, hằng ngày ở nhà phụ mẹ bán quán nhậu chứ không phải làm việc trong cơ quan Thanh tra Chính phủ như rêu rao. Dũng thừa nhận có nhận tiền gia đình chị O. để “chạy việc” nhưng phủ nhận nhờ người mang giấy bổ túc hồ sơ Công an quận 6 cho gia đình chị O. Do chưa đủ chứng cứ buộc tội, cơ quan điều tra cho Dũng tại ngoại.

Mới đây, khi tiến hành giám định bộ hồ sơ Dũng gửi cho gia đình chị O., Công an quận Bình Thạnh phát hiện chính là chữ viết của Dũng, còn chữ ký trên đơn của lãnh đạo Công an quận 6 là giả mạo. Tuy nhiên, khi công an tiến hành bắt thì Dũng đã “bặt vô âm tín” nên ra quyết định truy nã.

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh còn phát hiện Dũng và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt của ông T.V.D. (ngụ quận 4) 74 triệu đồng và ông N.H.L. (ngụ quận 1) hơn 200 triệu đồng bằng thủ đoạn tương tự.

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang