Nhóm côn đồ xăm trổ xông vào nhà đánh, chém người dân

author 14:02 15/12/2015

(VietQ.vn) - Nhóm côn đồ xăm trổ hơn chục người kéo đến nhà dân liên tiếp đánh, chém, dọa giết gia chủ bị trọng thương.

Gia đình anh Trần Văn Thục (SN 1983, ở thôn Phủ Yên 2, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) phản ánh về việc bị nhóm “xã hội đen” có sử dụng hung khí xông vào nhà đánh, chém gia đình mình không rõ lý do.

Theo đơn phản ánh của anh Thục, vào khoảng 14h30, ngày 13/12, khi anh đang đứng ở trước cổng nhà thì bất ngờ có một nhóm côn đồ khoảng 15 người xăm trổ đầy người đi trên hai chiếc taxi, cùng nhiều xe máy đến.

Thấy nhóm côn đồ hung hãn tiến sát vào nhà, anh Thục liền hỏi thì nhóm người trên bảo đến tìm anh Trần Văn Sâm (SN 1981, anh trai anh Thục). Lúc này, nhóm côn đồ thấy anh Sâm đi từ ngoài đường về nhà lập tức xông vào đánh, đấm liên tiếp khiến anh Sâm và Thục bị thương một số vùng trên cổ, tay, chân và lưng.

Nhóm côn đồ xăm trổ đến đánh, chém người dânHai đối tượng trong nhóm côn đồ xăm trổ đến đánh, chém người dân

“Thấy anh tôi bị nhóm côn đồ đánh, tôi lao vào can ngăn thì bị chúng dùng gạch đá ném. Chưa dừng lại nhóm đối tượng còn chạy về phía taxi rút dao, kiếm và tuýp sắt ra vung chém hai anh em tôi. Rất may là hai anh em tôi đã tránh được…”, anh Thục kể lại.

Những người dân sinh sống tại đây cho biết, thời điểm bị nhóm côn đồ đánh, chém gia đình anh Thục chỉ có anh Thục, anh Sâm và mẹ hai anh này. Thấy các con bị đánh, mẹ anh Thục liền tri hô hàng xóm. Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhiều người đã chạy đến can ngăn và khống chế được hai đối tượng.

Anh Trần Văn Sâm cho biết, tối ngày 11/12, do gia đình đang cần tiền gấp nên tôi có ra cửa hàng cầm đồ Hưng Thịnh (ở thôn Phủ Yên 4, xã Yên Lập) để cầm cố chiếc xe máy của gia đình tạm mấy hôm. Lúc ra đến nơi, mấy người trong quán bảo cắm 2 triệu ít quá không cho cắm.

“Thấy thế tôi có nói “không cho cắm thì thôi tôi đi về” và liền bị 1 trong 2 người đang ở trong quán lao ra đấm liên tiếp liên người. Đêm hôm đó tôi về nhà cửa hàng cầm đồ cho khoảng 14 - 15 người đi theo sau lên trước cửa nhà tôi chửi rủa, dọa giết, tôi sợ quá đóng kín cửa nhà và không dám cho người thân ra ngoài. Đến trưa ngày 13/12, nhóm côn đồ tiếp tục lên nhà tìm tôi và khi thấy tôi chúng liền lao vào đánh đập”, anh Sâm cho biết thêm.

Nạn nhân SâmNạn nhân Sâm

Ông Đào Xuân Thu – công an viên xã Yên Lập, đồng thời là nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 13h45 ngày 13/12, ông nhận được điện thoại từ trưởng Công an xã Yên Lập thông báo trên nhà anh Thục đang có một nhóm người gây náo loạn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đề nghị đến hiện trường để xác minh.

“Khi tôi đến gần cổng gia đình anh Thục và anh Sâm đã thấy hai chiếc taxi, cùng nhiều xe máy đỗ chắn ngang đường. Lúc này, anh Thục đang nói rất to về phía nhóm côn đồ xăm trổ: “Có chuyện gì sẽ bảo ban người nhà”, nhưng vừa dứt câu nhóm này liền cầm gạch đá, tuýp sắt, dao, phớ lao vào đánh chém hai anh em Sâm và Thục.

Tôi vào can ngăn cũng bị các đối tượng chém sượt lưng. Sự việc chỉ dừng lại khi hàng xóm, láng giềng xung quanh ra can ngăn và khống chế được hai trong số các đối tượng côn đồ”, ông Thu kể lại.

Trao đổi với PV, ông Khổng Văn Tiến - Trưởng Công an xã Yên Lập xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa phương. Hai đối tượng trong nhóm người đến gia đình anh Thụ hành hung bị người dân bắt giữ cũng đã được bàn giao cho Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

Được biết, Công an huyện Vĩnh Tường đã nhận đơn thư phản ánh của gia đình anh Thục và đang tiến hành điều tra, làm rõ.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang