Những vụ trọng án rúng động dư luận năm 2013

author 07:40 14/12/2013

(VietQ.vn) - Cái chết "bí ẩn"của Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, phường Hồi Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã khiến hơn 1000 người mang quan tài của người đàn ông xấu số diễu phố yêu cầu cơ quan chức năng điều tra án mạng. Ngoài ra còn rất nhiều án mạng đặc biệt nghiêm trọng với nhiều hình thức khác nhau như cướp của, giết người, ghen tuông...

Sự kiện:

1. Hơn 1000 người mang quan tài đi đòi điều tra án mạng

Khoảng 15h30'ngày 17/3, hơn 1.000 người mang quan tài của anh Nguyễn Tuấn Anh đến khu vực trước Bưu điện Vĩnh Phúc đòi công an điều tra nghi án nạn nhân bị đánh chết, xác rơi xuống cống.

Hơn 1000 người mang quan tài diễu phố

Trước đó, sáng 17/3, xác anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) được phát hiện dưới cống nước ở khu vực phố Quán Tiên, thành phố Vĩnh Yên. Gia đình Nguyễn Tuấn Anh không đồng tình với kết luận của cơ quan chức năng rằng anh tử vong vì bị ngã, chết đuối dưới cống nước. Họ cho biết phát hiện thi thể Nguyễn Tuấn Anh bị tím bầm từ phần ngực tới phần đầu, răng không còn.

Chiều 17/3, cơ quan điều tra đã bắt 5 nghi phạm liên quan cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh, gồm Nguyễn Văn Tình (25 tuổi), Nguyễn Văn Định (30 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Phùng Đắc Tú (19 tuổi), Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Đặng Quốc Tú (tỉnh Phú Thọ).

Ngày 1/4, Viện Khoa học hình sự kết luận nạn nhân chết do ngạt nước, chấn thương vùng lưng và gối trái, tổn thương ở vùng lưng và gối trái...

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố Nguyễn Văn Tình (25 tuổi), Nguyễn Văn Định (30 tuổi, cùng ở Hải Phòng); Phùng Đắc Tú (19 tuổi), Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi), Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình (16 tuổi, đều ở tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Giết người.

Nguyễn Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi) bị truy tố lần lượt về tội Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm.

2. Xông vào trụ sở UBND Thái Bình bắn 5 người thương vong

 Chiều 11/9, một thanh niên đã vào phòng làm việc của Đội Giải phóng mặt bằng - Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Thái Bình, nằm trong UBND Thành phố Thái Bình nổ súng bắn 5 cán bộ bị thương.

Sau khi nổ súng, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu. Lực lượng bảo vệ thuộc UBND thành phố Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt, phong toả hiện trường vụ việc để tiến hành điều tra.

Nguyên nhân sự việc có thể do xuất phát từ quá trình giải phóng mặt bằng. Cách đây khoảng 1 tháng, Đội giải phóng mặt bằng TP Thái Bình có tiến hành giải quyết đền bù cho một số trường hợp, trong đó có trường hợp của nghi phạm này nhưng gia đình nghi phạm không đồng tình với quan điểm giải quyết của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Chung - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nghi phạm nổ súng khiến 5 cán bộ UBND thành phố Thái Bình bị thương vong tên là Đặng Ngọc Viết  (SN 1971, trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã tự sát. Thi thể của nghi phạm Viết được người dân phát hiện tại một khu vực thuộc huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

3. Rúng động bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng tuổi

Liên quan đến việc bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh chết bé 18 tháng tuổi, cơ quan Công an ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo đó, Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê TP Cần Thơ, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) là thủ phạm thủ gây ra cái chết của cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) vào giữa tháng 11 vừa qua, gây xôn xao và phẫn nộ trong dư luận.

Theo lời khai của Nhờ tại Công an quận Thủ Đức, tức giận vì cháu Đỗ Thanh Long không chịu ăn, quấy khóc, Nhờ đã cầm tay và chân cháu Long xách lên dọa ném.

Cháu Long bị rơi xuống đất, khóc thét khiến Nhờ càng thêm giận, đạp vào ngực và bụng cháu rồi đóng cửa, đi vào nhà vệ sinh. Khi trở lại, Nhờ thấy Long nằm bất động trên giường nên hoảng sợ gọi hàng xóm đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng, cháu Long đã không qua khỏi.

Theo giám định pháp y, nguyên nhân khiến bé Long tử vong là do đa chấn thương, sưng màng sụn thanh khí quản, khoang màng phổi có máu, dập phổi, vỡ tiểu nhỉ, ổ bụng có máu tụ quanh gan, rách gan, rách bầm túi máu vùng đáy tim, các bộ phận đầu, cổ, ngực, mặt đều có máu bầm tụ dưới da.

4. 9x giết người đốt xác xa lưới

Chiều ngày 1/12, chỉ sau 10 giờ đông hồ khẩn trương điều tra, truy xét, Đội điều tra trọng án 2 – Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã bắt được hung thủ giết xe ôm đốt xác là Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận, khoảng 19h ngày 28/11, cậu ta đến thuê ông Quảng chở đến nhà bạn ở huyện Thường Tín, Hà Nội, với giá 150.000 đồng. Ông Quảng nhận lời và chở vị khách trẻ đi.

Qua thị trấn Thường Tín, Đạt bảo ông Quảng chở theo hướng đi vào khu Chùa Đậu. Đến khu vực đê rẽ vào chùa Đậu thì ông Quảng dừng xe lại cho vị khách xuống. Bất ngờ, Đạt rút một con dao nhọn dài khoảng 20cm đâm 12 nhát vào cổ, ngực, bả vai ông Quảng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Thấy nạn nhân tử vong, Đạt đạp xác nạn nhân xuống vệ đê, tháo xăng xe tưới lên người ông Quảng và châm lửa đốt. Con dao gây án, Đạt ném xuống sông bờ Nhuệ và lấy xe của ông Quảng đi về phòng trọ ở cụm 5, Ích Vĩnh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Sau đó, Đạt mang chiếc xe của nạn nhân lên hiệu cầm đồ của anh Tuấn ở huyện Từ Liêm đặt lấy 4,5 triệu đồng. Sở dĩ Đạt cầm được với giá cao như thế bởi, trong ví của nạn nhân có đầy đủ giấy tờ xe, và giấy tờ tùy thân, Đạt đưa đi phô tô để làm bằng chứng. Có tiền, Đạt ra bến xe Mỹ Đình bắt ô tô về Thanh Hóa.

Theo cơ quan công an Đạt sống lang thang, không nghề nghiệp ổn định, là người ăn chơi, có các mối quan hệ phức tạp. Trong điện thoại, Đạt tải nhiều ảnh của ca sĩ, nghệ sĩ và khoe đó là bạn bè của mình. Hung thủ khai do cần tiền nên nảy sinh ý định cướp xe ôm.

Mai Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang