Tin tức

Tin trong nước

Nhớ mãi khoảnh khắc pháo hoa Quốc khánh rực sáng giữa đêm mưa

author 18:29 03/09/2015

(VietQ.vn) - Đêm 2/9, pháo hoa đồng loạt được bắn lên trên bầu trời Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng mừng 70 năm Quốc khánh.

Tối 2/9, Hà Nội có mưa, thời tiết mát mẻ, người dân kéo về quanh hồ Hoàn Kiếm chờ đón màn pháo hoa.

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt khai hỏa ở 5 điểm là hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân Vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây, rực sáng trong vòng 15 phút.

Pháo hoa rực sáng giữa trời đêm ở khu vực sân Vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ngoài bắn pháo hoa, Hà Nội còn tổ chức diễu binh, diễu hành hoành tráng sáng 2/9 với sự tham gia của hơn 30.000 người đến từ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dân sự...

Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng bắn pháo hoa trên sà lan đặt giữa sông Hàn. Nhờ đó, người dân có thể chiêm ngưỡng màn pháo hoa từ hai bên bờ sông, trên những cây cầu hoặc trên nhà cao tầng.

Dù pháo hoa đã trở thành đặc sản của Đà Nẵng nhưng người dân luôn chờ đợi. Trước khi bắn pháo hoa, trời Đà Nẵng có mưa rải rác.

Ngoài bắn pháo hoa, Đà Nẵng còn tổ chức chương trình ca nhạc, trình diễn lướt ván, dù kéo trên sông Hàn.

Tại Hải Phòng, mặc trời mưa, người dân đổ về hai bên bờ hồ Tam Bạc, nơi diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao chào mừng Quốc khánh. Người dân chuẩn bị điện thoại, máy tính bảng để ghi lại những màn pháo hoa đẹp mắt.

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, hàng nghìn người dân thủ đô đội mưa, đứng quanh hồ Hoàn Kiếm, đường Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để ngắm pháo hoa.

Xem pháo hoa trên cầu Chương Dương.

Xem pháo hoa ở Hồ Tây

Dù trời mưa to nhưng người dân vẫn đội ô, mặc áo mưa đứng xem bắn pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình.

Tắc đường sau buổi xem pháo hoa ở Mỹ Đình.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang