Rụng rời chân tay phát hiện con trai 11 tuổi chết bên khẩu súng bắn đạn cao su

author 16:40 31/05/2016

(VietQ.vn) - Người mẹ hoảng hốt phát hiện đứa con trai Nguyễn Ngọc Đ., (11 tuổi) nằm trên vũng máu, bên cạnh có một khẩu súng bắn đạn cao su.

Theo tin tức từ báo Người đưa tin, ngày 31/5, thông tin nhanh từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ chết người do súng bắn đạn cao su gây ra.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 30/5, tại xóm 3, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An), chị H. nghe tiếng nổ lớn từ trong nhà nên vội chạy vào.

Tại đây, chị hoảng hốt phát hiện đứa con trai Nguyễn Ngọc Đ., (11 tuổi) đang nằm trên vũng máu, bên cạnh có một khẩu súng bắn đạn cao su. Mặc dù được gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng em Đ., đã tử vong ngay sau đó.

Một học sinh lớp 5 tử vong vì nghịch súng bắn đạn cao su

Một học sinh lớp 5 tử vong vì nghịch súng bắn đạn cao su. Ảnh minh họa

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Cơ quan pháp Y Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Theo người thân của nạn nhân cho biết, có thể do em Đức nghịch súng bắn đạn cao su nên mới xảy ra sự việc này. Vì trước khi phát hiện ra em Đức nằm bất động trên nền nhà, họ đã nghe thấy tiếng nổ trong phòng của con trai.

Được biết Đức đang là học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Đến tối cùng ngày (30.5), lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để mai táng theo phong tục địa phương, báo Lao Động đưa tin. 

Thiếu tá công an bị bắn khi vây bắt nghi phạm nói gì về phút giây hiểm nguy?(VietQ.vn) - Sáng 31/5, công an tỉnh Sơn La vẫn vây bắt đối tượng nổ súng bắn bị thương Phó Trưởng Công an phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Nguyễn Hương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang