Tiếp tân ngã khụy phát hiện thi thể bốc mùi trong phòng khách sạn khóa trái

author 09:38 28/04/2016

(VietQ.vn) - Mở cửa căn phòng khách sạn bốc mùi hôi thối, nhân viên tiếp tân suýt ngã khụy khi phát hiện thi thể có nhiều vết chém của một khách nước ngoài.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, đêm 27/4, công an quận 1 TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc phát hiện thi thể một người đàn ông chết bất thường tại một khách sạn ở khu phố Tây thuộc phường P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc phát hiện thi thể người nước ngoài

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc phát hiện thi thể người nước ngoài. Ảnh Thanh Niên

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 19h tối 27/4, anh Hiếu, nhân viên tiếp tân khách sạn nói trên phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ căn phòng trên lầu 2 liền đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Anh Hiếu liền lấy chìa khóa mở cửa bước vào thì hoảng hồn, suýt ngã khụy khi thấy người thanh niên ngoại quốc nằm bất động trên giường, đầu, lưng có nhiều vết chém, xung quanh có nhiều dấu máu...

Nhận tin báo, Công an quận 1 và các đội nghiệp vụ của CATP lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong trước đó khoảng 1 ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Vụ việc phát hiện xác chết xảy ra vào buổi tối, thời điểm du khách trong và ngoài nước tập trung vui chơi ăn uống ở khu phố Tây nên thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ.

Theo thông tin trên báo Công An Nhân Dân, nạn nhân là nam du khách người Malaysia, 34 tuổi. Trước đó vào ngày 23/4, anh ta cùng với người bạn đồng hương đến lưu trú tại đây. Khoảng 19h tối 26/4, cả hai xuống gặp anh Hiếu để mượn hộ chiếu đi mua vé máy bay về nước. 30 phút sau, hai người trở lại khách sạn. Lên phòng được ít phút, một người trong số họ cầm túi xách vội vã rời khỏi khách sạn.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường nơi phát hiện xác chết

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường nơi phát hiện xác chết. Ảnh Tuổi Trẻ

“Tôi hỏi với thì anh ta bảo đi gặp người quen. Đêm hôm đó không thấy anh ta trở về về tưởng anh ta mải vui với người quen, không ngờ lại một đi không trở lại. Suốt thời gian tá túc tại đây, cả hai không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cũng không có ai lạ mặt ra vào khách sạn!” - anh Hiếu bàng hoàng kể lại.

Đáng chú ý, thời điểm phát hiện thi thể du khách nước ngoài, người đàn ông đi cùng nạn nhân không có mặt ở khách sạn. Nhận được tin báo, công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đến gần 21h30 cùng ngày thi thể người đàn ông được đưa ra khỏi khách sạn, chuyển về nhà xác để phục vụ cho công tác khám nghiệm điều tra.

>> Tự thiêu gần công viên Hòa Bình: Lạ lùng thư tuyệt mệnh hỏi 'tôi là ai'

Thanh Huyền (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang