Phát hoảng gas 'chính hãng' mặc cả như rau ngoài chợ

author 09:38 19/08/2014

Gọi đổi bình gas với giá được niêm yết là 390.000 đồng/bình 12 kg, sau khi thắc mắc giá gas cao hơn những 60.000 đồng so với nơi khác, chủ cửa hàng quyết định giảm còn 380.000, rồi 340.000 đồng... Chốt lại, người mua chỉ phải trả 330.000 đồng.

Câu chuyện mặc cả giá gas như đi chợ mặc cả mớ rau, lạng thịt của thành viên Lên chia sẻ trên diễn đàn Otofun khiến nhiều người vỡ lẽ. Từ trước tới nay, họ luôn tin tưởng và trả tiền theo đúng giá mà cửa hàng thông báo, chứ mấy khi so sánh giá với bán tại các cửa hàng khác.

Thành viên này cho hay, khi nhà hết gas, anh có lên mạng tra giá của Petrolimex (loại gia đình hay dùng) thì được biết giá bán là 330.000 đồng/bình 12kg. Nhưng khi gọi điện cho cửa hàng gas quen để họ chở đến thì anh được nhân viên báo giá 390.000 đồng/bình gas 12 kg.

Thắc mắc tại sao cùng một hàng mà chỗ bán 330.000 đồng, chỗ bán tận 390.000 đồng/bình cùng loại, anh này điện thoại trực tiếp hỏi chủ cửa hàng thì được giải thích rằng, 390.000 đồng/bình là giá chung trên thị trường. “Gia đình đã dùng gas cả năm nay của cửa hàng rồi thì biết, trên thị trường giá 310.000 đồng/bình cùng loại cũng có” - chủ cửa hàng nói.

Tuy nhiên, sau khi anh cho hay: “Cửa hàng ngay cạnh nhà em ở Minh Khai bán chỉ 330.000 đồng/bình mà cũng là hiệu Petrolimex, cũng cân đủ, có tem nhãn đàng hoàng”.

Lúc này, chủ cửa hàng bắt đầu xuống giá để giữ khách. Ban đầu, chị ta nói chỉ giảm còn 380.000 đồng/bình và khẳng định, giá nhập vào đã 360.000 đồng/bình. Sau đó, chủ cửa hàng lại giảm tiếp xuống 340.000 đồng/bình và “cho nhân viên thêm 10.000 đồng công chở thuê giữa trưa nắng nóng”. Cuối cùng, thành viên này chỉ phải trả 330.000 đồng/bình gas 12kg.

Câu chuyện được đưa lên diễn đàn khiến không ít người giật mình. Họ vỡ lẽ, cứ tưởng giá gas được niêm yết lâu nay là giá chuẩn, và giá giống nhau ở tất cả các cửa hàng.

Mặc dù giá gas đã được niêm yết, song khách hàng vẫn có thể mặc cả giá thoải mái

“Nhà mình hay gọi gas tại cửa hàng quen trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội). Hôm rồi hết cũng cứ số điện thoại cũ mà gọi. Họ chở tới bình gas 12kg của Petrolimex, giá 410.000 đồng. Nhân viên đưa gas bảo giá này đã giảm mấy chục nghìn rồi. Nhưng giờ đọc chuyện trên mới thấy mình bị hớ nặng, lần sau nhất quyết phải lên mạng kiểm tra giá trước khi gọi”, thành viên Ngockhanh... chia sẻ.

Thành viên bongbin... cũng khẳng định: “Hôm qua nhà em đổi bình gas 12kg ở Petrolimex Trường Chinh, giá 406.000” và cũng thắc mắc tại sao lại có tình trạng giá gas mỗi nơi một khác.

Trên thực tế, theo ghi nhận của PV, giá gas trên thị trường đang loạn. Mỗi nơi niêm yết một khác. Thậm chí, cùng loại gas, cùng kích cỡ bình mà cửa hàng này niêm yết một giá, cửa hàng kia một giá, chênh nhau đến vài chục nghìn.

Cụ thể, tại hệ thống gas Mạnh Quân, bình gas Petrolimex, Shell gas 12 kg có giá 325.000 đồng/bình; Anpha Petro, Hồng Hà gas, Petro VN cùng giá 310.000 đồng/bình. Trong khi đó, tại hệ thống Bếp gas An Toàn bình gas Petrolimex có giá 360.000 đồng, Shell gas 315.000 đồng... Còn tại hệ thống cửa hàng gas Hà Thành, gas Petrolimex có giá 360.000 đồng/bình, Petro Việt Nam 340.000 đồng/bình, Shell gas 360.000 đồng/bình...

Các chủ hàng đều cho rằng, gas tại cửa hàng mình là gas chuẩn, đủ cân nặng, có tem nhãn đàng hoàng nên giá có cao hơn.

Trước tình trạng loạn giá gas, Chủ tịch Hiệp hội gas Việt Nam - ông Nguyễn Sỹ Thắng từng lý giải, các hãng gas bán giá chênh nhau vài chục nghìn hay các đại lý tự tăng giá tính ra chỉ 1%. Con số này không phải là nhiều, khi nào các hãng bán chênh nhau từ 5-10% thì hiệp hội mới can thiệp. Qua sự chênh giá này, người dân có quyền lựa chọn những hãng gas nào tốt, dịch vụ tốt để sử dụng.

Theo Vietnamnet


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang