Quán quân Đức Phúc và những chuyện ít biết

author 09:33 24/09/2015

Anh Nguyễn Văn Trung - bố của Đức Phúc lý giải, sở dĩ con trai béo như vậy là vì cậu rất hay ăn vặt. Ở nhà, cậu không bao giờ cho "bộ nhá" nghỉ ngơi. Nhưng trước "lời khuyên" Đức Phúc nên phẫu thuật thẩm mỹ, anh Trung nói sẽ để con tự quyết định.

Đức Phúc đưa bố mẹ đi thăm người thân sau khi đăng quang Quán quân.

Nhận định con sẽ là Quán quân từ trước

Anh Trung cho biết, vợ chồng anh phải về Hà Nội trước vì còn công việc dở dang, nhà cửa và em trai của

Đức Phúc không ai chăm sóc. Đức Phúc sẽ ở lại TP HCM đến hết tuần này theo yêu cầu của Ban tổ chức để thực hiện các nghĩa vụ của một Quán quân rồi mới về lại nhà. Dù Đức Phúc chưa về nhưng người thân trong gia đình, họ hàng và hàng xóm đã lên ý tưởng chuẩn bị một bữa tiệc để đón chào cậu trở về.

Nói về chiến thắng của con trai, anh Trung đầy hân hoan và hạnh phúc dù “cái kết có hậu” đó thực chất đã nằm trong dự đoán của anh. Theo anh Trung, việc theo dõi con suốt từ đầu chương trình cho đến vòng Bán kết đã khiến anh nhận định Đức Phúc có khả năng rất cao để đăng quang Quán quân.

“Tôi nói vậy, không hẳn vì cha ưu ái con mà vì nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của con ở các vòng thi. Ngay ở vòng Giấu mặt, giọng hát của Đức Phúc đã khiến 4 HLV phải ra sức thuyết phục để có bằng được con. Sau vòng Đối đầu, Đức Phúc đã thay đổi rất nhiều. Từ một cậu bé nhút nhát, run rẩy mỗi khi lên sân khấu con đã tự tin, làm chủ sân khấu. Bước vào vòng Liveshow, Đức Phúc đã định hình rõ nét phong cách âm nhạc và các tiết mục của con thường mang đến những hiệu ứng bất ngờ. Và cái lần nghe cô Mỹ Tâm nói xin phép Vân Anh chọn Đức Phúc thì tôi đã tin rằng con mình chắc chắn sẽ đạt giải cao”, anh Trung nói.

Rưng rưng nước mắt khi nhớ lại tiết mục “Huyền thoại mẹ” của Đức Phúc ở Liveshow 7, anh Trung cho biết, tối hôm ấy anh đã nghe đi nghe lại tiết mục này 15 lần cho tới 2h sáng. Lần nào nghe lại anh cũng đầm đìa nước mắt vì thương và tự hào về con. Và anh rất lấy làm biết ơn HLV Mỹ Tâm vì nhờ cô mà con trai anh đã thực sự thay đổi và trưởng thành.

“Tôi cảm thấy may mắn vì chiến thắng của Đức Phúc nhưng công lớn thuộc về cô Mỹ Tâm. Tôi còn nói với mọi người rằng, nếu Đức Phúc không vào đúng đội cô Mỹ Tâm thì chắc chắn sẽ không có được ngày vui hôm nay”, anh Trung nhấn mạnh.

Trăn trở việc con phẫu thuật thẩm mỹ

Anh Trung tâm sự, khi Đức Phúc chưa có ý định đăng ký tham gia Giọng hát Việt, cậu đã luôn tỏ ra tự ti về ngoại hình của mình. Có lần cậu xin bố cho tiền đi niềng răng nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên anh Trung vẫn chưa cho con toại nguyện. Đó cũng là lý do khiến anh luôn cảm thấy day dứt và đau đớn mỗi khi nghe được những lời bình phẩm không hay về diện mạo của con. Anh càng thương con hơn khi nghe Đức Phúc tâm sự với báo chí, cậu đã rất sốc khi nghe được những lời đầy ác ý mà cư dân mạng “ném” vào mình. Vì lẽ đó mà trong quá trình con trai tham gia Giọng hát Việt 2015, vợ chồng anh luôn gọi điện để thăm hỏi và động viên con. Rất may Đức Phúc đã sớm vượt qua được dư luận để tập trung cho âm nhạc.

Liên quan đến chuyện nhiều người khuyên vợ chồng anh cho con trai đi phẫu thuật. Thật lòng, anh rất muốn con mình điển trai, thành công và tiến xa hơn trong âm nhạc nhưng không thể ép con phải làm theo ý mình.

Anh Trung lý giải, sở dĩ Đức Phúc béo như vậy là vì cậu rất hay ăn vặt. Ở nhà, cậu không bao giờ cho "bộ nhá" nghỉ ngơi vì thường xuyên ăn uống. Không chỉ biết ăn ngon mà Đức Phúc còn nấu ăn rất ngon. Mỗi lần mẹ nấu ăn cậu cũng hay vào bếp phụ mẹ.

Bên cạnh đó, dù rất yêu âm nhạc nhưng vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa bao giờ Đức Phúc ngỏ lời xin theo học thanh nhạc. Năm ngoái, Đức Phúc mới dám xin bố tiền đi học thêm hai buổi về thanh nhạc ở một lớp học tư nhân.

“Nghĩ lại thấy thương con lắm. Chẳng biết ai báo tin mà nó biết ở Đại La có một lớp thanh nhạc tư nhân dạy cho những người chưa biết gì về thanh nhạc. Nó rất muốn học nên có xin tôi cho học hai buổi, mỗi buổi 70.000 đồng để có chút kiến thức về âm nhạc. Thương con tôi có đưa cho mấy trăm nghìn để con học nhưng Phúc chỉ dám học 3 buổi rồi nghỉ. Từ ngày học về, cứ tối nào khoảng 11h, khi mọi người đi ngủ, cậu mới vào toilet đóng cửa lại hát trong đó. Có lần đang ngủ nghe tiếng con hát tôi liền quát: “Mày làm gì mà cứ giữa đêm khuya lại hò hét ỏm tỏi không cho bố ngủ thế con?”. Nó nghe thế không phản ứng gì mà hát nhỏ hơn nhưng ngày nào cũng chui vào toilet tập. Sau này tôi mới biết, hóa ra đó là luyện thanh. Nhờ những buổi luyện thanh đặc biệt đó mà con mới có được giọng hát như hôm nay. Và tôi thấy có chút ân hận vì con đã rất ý thức, sợ làm phiền bố mẹ và hàng xóm nên đã phải chui vào toilet để luyện”, anh Trung rơm rớm nước mắt.

Nói về việc học của Đức Phúc, anh Trung chia sẻ, trước khi anh chị lên đường về Hà Nội, anh có tâm sự với con trai, việc con có ý định chuyển vào TP HCM để theo đuổi sự nghiệp ca hát hay không là tùy thuộc vào con. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn muốn con cân đối công việc để theo hết chương trình học ở Đại học Xây dựng vì con cũng đã rất nỗ lực mới thi đậu. Theo anh Trung thì muốn có một tương lai huy hoàng Đức Phúc phải biết hy sinh nhiều thứ. Ở thời điểm này cậu vẫn chưa phải kiếm tiền bằng mọi thứ nên với âm nhạc, show nào có thể thì nhận, show nào không thể thì có thể bỏ… riêng việc học là phải theo đến cùng.

“Từ bé, tôi đã rất tôn trọng những quyết định của con thì bây giờ tôi cũng không can thiệp vào việc của con. Đức Phúc đã đủ lớn để biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Kể cả bây giờ con chưa phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ muốn giảm cân và làm răng thôi tôi cũng vẫn ủng hộ. Tôi cũng tin rằng, cô Mỹ Tâm với kinh nghiệm lâu năm của một ca sỹ, cô sẽ tư vấn cho con những điều bổ ích nhất”, anh Trung chia sẻ.

Theo Tiền phong


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang