Tin tức

Tin trong nước

Người Hà Nội ‘vật vã’ chống chọi với cái rét kỷ lục trong lịch sử

authorHòa Lê 13:08 24/01/2016

(VietQ.vn) - Người dân Hà Nội đang phải "vật vã" chống chọi với cái rét kỷ lục trong suốt 39 năm qua, nhiệt độ nhiều nơi tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn 5 độ C.

Không khí lạnh tràn về trong buổi sáng khiến nhiều người không kịp đối phó, phải mặc áo mưa chống rét. Ảnh: Dân Trí

Hồ Tây gió thổi mạnh, vắng bóng người. Ảnh: Dân Trí

Nhiều người ra đường phải mặc thật ấm, quàng thêm khăn, đeo găng tay để tránh rét. Ảnh Sưu tầm

Nhiều người thường xuyên làm việc ngoài đường đã phải tìm cách chống chọi với đợt rét này. Ảnh: Dân Trí

Nhiều người đi đường đã phải dừng lại, đến gần những bếp lửa để sưởi ấm cho bớt lạnh rồi mới lên đường đi tiếp. Ảnh: Infonet

Trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng nhiều người lao động vẫn phải lặng thầm ngồi làm việc dưới giá rét. Ảnh: Infonet

Một quán cóc ven đường nghiêng ô không để che nắng mà để chắn đợt gió mùa ào ạt thổi. Ảnh: Dân Trí

Khoảng 15h hôm qua (23/1), trời bắt đầu mưa phùn và gió rét càng dìm nền nhiệt độ xuống thấp. Ảnh Sưu tầm

Mặc dù thời tiết Hà Nội lạnh “cắt da cắt thịt” nhưng vẫn có 1 số người thích thú và đi “tận hưởng” cái rét. Ảnh Sưu tầm

Trong đêm rét kỷ lục đầu tiên của Hà Nội, nhiều nhóm bạn trẻ, sinh viên đã ra đường đi tìm những người phải làm việc hay ngủ ngoài đường để tặng đồ ăn, áo ấm, khăn len. Ảnh: Infonet

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang