Rơi nước mắt nhìn người cha cụt tay thấp thỏm trước cổng trường thi

author 10:35 01/07/2016

(VietQ.vn) - Có người cha cụt tay vẫn vượt đường xá xa xôi đưa con đi thi, cũng có người cha vừa đưa con đi thi, vừa bán cau lấy tiền nuôi con ăn học sau này.

Theo tin tức từ báo Dân Việt, dù bị hỏng mất bàn tay phải, đi lại rất khó khăn nhưng để con trai yên tâm dự thi, ông Võ Thanh Ba (51 tuổi, trú thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định) vẫn âm thầm ngồi sau xe động viên con trai.

Khác với mọi ngày, sáng nay (1/7), ông Ba thức dậy từ rất sớm, phần vì lo lắng, phần để chuẩn bị đồ đạc cho con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Bàn tay phải đã bị hỏng nên ông Ba không thể tự lái xe, ông chỉ biết lặng lẽ ngồi phía sau xe người con trai Võ Trung Nghĩa đến địa điểm thi Đại học Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn). Ông Ba cho biết: “Tay tôi bị thương từ trước năm 1975 sau vụ tai nạn phồng dầu. Dù không thể lái xe nhưng tôi muốn đi cùng con để động viên”.

Ông Võ Thanh Ba. Ảnh: Dân Việt 

Trên chặng đường dài gần 20 km, vài ba mẫu chuyện vui cứ được ông kể suốt chặng đường đi để con trai với bớt lo lắng. Điều người cha này mong muốn là đứa con trai của mình sẽ có tâm lý thoải mái nhất để bước vào kỳ thi.

“Lần này đưa con đi thi tôi rất lo lắng, hồi hộp nhưng cố giấu cảm xúc đó để con trai yên tâm. Tôi có 2 đứa con, con gái đầu ngày trước đi thi cũng có chú đưa đi. Đến thằng Nghĩa để nó đi thi một mình tôi không an tâm” - ông Ba chia sẻ. Khi con trai bước vào phòng thi, ông Ba vẫn chưa hết nỗi lo. Những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt rám nắng và ướt đẫm cả chiếc áo sờn cũ của người đàn ông thôn quê này.

Một người cha khác lại vừa đi thi, vừa tranh thủ bán cau. Đó là trường hợp của ông Lê Văn Tú (50 tuổi, ở khu phố 8A, xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nhiều người dân và thí sinh tại điểm thi Trường CĐ Điện lực miền Trung (TP Hội An, Quảng Nam) bày tỏ sự chia sẻ, cảm động trước việc làm và hoàn cảnh của ông Lê Văn Tú.

Ông Lê Văn Tú. Ản: GDTĐ

Nhà ở cách xa địa điểm thi khoảng 5km nhưng hai bố con ông Tú đã có mặt từ rất sớm tại điểm thi. Đứng bên cạnh người con gái, ông ân cần, dặn dò con, khuôn mặt cháy đen vì nắng nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi. Bàn tay thô ráp nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của người con như muôn nhắn nhủ lời yêu thương, lời chúc làm bài tốt đến người con của mình.

Chờ đến khi, người con gái bước qua cổng trường thi, rồi khuất dần sau hàng cây xanh, ông mới trở lại chiếc xe máy cũ kỷ của mình. Trên chiếc xe, ngoài những đồ đạc, áo quần của con gái để lại, còn có một chiếc bao đựng đầy những quả cau. Thấy tôi tỏ ra băn khoăn, ông cười hiền cho biết: Vừa chở con gái đi thi, vừa tranh thủ mang cau đi bán, kiếm tiền trang trải qua ngày, nhất là có thêm chút tiền bồi bổ sức khỏe cho con gái trong những ngày thi vất vả, báo Giáo dục Thời đại đưa tin. 

Tên cướp táo tợn giữa lòng Sài Gòn bị bắn vẫn không run sợ(VietQ.vn) - Trinh sát bắn nhiều phát súng chỉ thiên song tên cướp vẫn ngoan cố bỏ chạy nên buộc công an bắn vào phần mềm chân trái tên cướp.

Thái Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang