Rơi nước mắt những cái chết vì sưởi ấm trong tiết trời giá rét

author 14:28 28/01/2016

(VietQ.vn) - Chỉ có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến những cái chết đầy thương tâm đó là đốt than để sưởi.

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, ngày 27/1, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 3 thi thể gặp nạn do phía Trung Quốc bàn giao. Theo thông tin ban đầu, các anh Nguyễn Văn Vương (SN 1980), Nguyễn Văn Vương (SN 1968), đều trú tại thị trấn Bình Dương, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, chở xe hoa quả dưa hấu, thanh long trên xe container BKS 51C - 350.32, đến chợ Pò Chài (Quảng Tây - Trung Quốc). 

Trong thời gian chờ giao hàng, đêm 23/1, trời lạnh, hai anh lấy lò than hoa cho vào cabin xe sưởi ấm. Cùng sưởi trong cabin còn có anh Đặng Thành Công (SN 1981), quê Phù Mỹ, Bình Định. Hậu quả 3 người chết do ngạt khí. Hiện người nhà đã tiếp nhận và chuyển các nạn nhân về quê an táng.

nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) khi đốt than củi trong phòng kín nhiều giờ liềnNhiều người bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) khi đốt than củi trong phòng kín nhiều giờ liền

Bên cạnh đó, ngày 26/1, vợ chồng anh Vũ Văn Hà và vợ Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi, xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An) cùng con trai hai tháng tuổi nằm ngủ trong phòng kín đã đốt bếp than củi sưởi ấm.

Sau nhiều giờ đồng hồ, người thân phát hiện gia đình anh Hà mê man do ngạt khí. Bé trai đã tử vong sau đó. Vợ chồng anh Hà đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, tối 21/1, cũng do đốt than củi sưởi ấm, 5 người trong một gia đình ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bị ngộ độc khí. Hậu quả, cháu bé 18 tháng tuổi tử vong, 4 người khác phải nhập viện. Bác sĩ xác định các nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) khi đốt than củi trong phòng kín nhiều giờ liền, báo VnExpress đưa tin. 

Mỹ Linh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang