Rùng mình lời khai của nam sinh tạt axit khiến tình cũ suýt mù

author 15:35 16/10/2015

(VietQ.vn) - Vừa năn nỉ vừa hăm dọa cũng không lay chuyển được nữ sinh, Sang chuyển từ yêu sang hận. Trong nhà còn 3 bình axit dùng để đổ bình ắc qui xe máy mua từ tháng trước ở chợ Kim Biên, Sang lên kế hoạch tạt vào mặt Quỳnh.

Theo tin tức từ báo VnExpress, ngày 16/10, Công an quận 9, TP HCM, tạm giữ hình sự Lê Thanh Sang và Phạm Hoàng Thanh (cùng 18 tuổi) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Sang thừa nhận đã lên kế hoạch tạt axit bạn gái cũ tên Quỳnh, sau khi nữ sinh không chấp nhận nối lại tình xưa.

Trong sáng cùng ngày, cảnh sát đưa Sang đi thu giữ các vật chứng của vụ án như 2 bình axit chưa sử dụng, áo khoác ngoài, chiếc xe mượn của người cô… và nơi tên này ném ca đựng axit khi gây án.

Được đưa về lại cơ quan điều tra, Sang vẫn mặc bộ quần áo thể thao đồng phục của trường. Luống cuống xuống xe, nam thanh niên bước nhanh vào phòng làm việc. Phía ngoài, mẹ Sang cầm túi quần áo xộc xệch, hết đứng lên lại ngồi xuống, dán đôi mắt đỏ hoe về căn phòng con trai đang bị tạm giữ.

Nhanh chóng tỏ ra bình thản, Sang thỉnh thoảng lại nhếch môi cười. Nam thanh niên cho biết trước đây có quan hệ yêu đương với Quỳnh, bạn học thời phổ thông và cả cao đẳng ở quận 9. Hơn tháng trước cô nói lời chia tay, mặc Sang nhiều lần xuống nước năn nỉ. Có lần ức chế, Sang doạ sẽ tung clip hai người lúc còn tình cảm lên mạng. Tuy nhiên, do mối quan hệ chưa đi quá giới hạn nên Quỳnh làm ngơ, để mặc Sang "muốn làm gì thì làm".

Nam sinh lên kế hoạch tạt axit tình cũ trong 2 ngày

Nam sinh lên kế hoạch tạt axit tình cũ trong 2 ngày. Ảnh: VnExpress

Khoảng một tuần trước, Sang được cho là leo rào vào nhà Quỳnh, kề dao vào cổ nữ sinh yêu cầu phải ra ngoài nói chuyện. Chỉ đến khi cha mẹ cô gái hết mực khuyên nhủ, Sang mới chịu bỏ đi.

Níu kéo không thành, Sang nảy sinh ý định mua axít trả thù. Trước khi gây án 2 ngày, Sang ra chợ Kim Biên (quận 5) mua 3 bình nhựa chứa dung dịch axít, loại dùng để đổ vào bình ắc quy xe gắn máy mang về cất trong nhà.

Sáng 15/10, Sang quyết định mang axít đi tạt vào người từng thương yêu. Do được hứa hẹn sẽ bán cho chiếc iPhone 4 với giá 100.000 đồng, Thanh đã nhận lời chở Sang đi gây án. Khi đi, sợ bị nhận dạng, Sang mượn áo khoác đen của Thanh mặc và dùng khẩu trang y tế để đeo. Thanh là người điều khiển xe, còn Sang ngồi phía sau cầm chai axít.

Biết Phương chở theo cô bạn từ trường về nhà, họ lập tức đeo bám theo. Dọc đường, Sang ngồi sau, đổ axít từ bình nhựa ra chiếc ca. Khi đeo bám đến gần cầu Tăng Long, đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thấy đoạn đường vắng người, Sang đã lệnh cho Thanh vượt lên tiếp cận xe của Phương. Khi đến gần, Sang cầm ca axít tạt thẳng vào người bạn gái.

Thấy 2 nạn nhân ngã xuống đường, Thanh phóng thẳng về đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9. Hung thủ khai dọc đường tẩu thoát, anh ta ném ca nhựa chứa axít và khẩu trang bên vệ đường. Từ lời khai của nạn nhân, công an mời Sang lên làm việc lúc 14h cùng ngày. Sau 4 giờ lấy lời khai, nam sinh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hạnh Chi (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang