Sao Việt: Vợ Duy Nhân tái xuất làm mẫu ảnh với vẻ kiêu sa 'hút hồn'
Thảo Trinh 19:47 17/09/2016
Sự kiện: Ngôi sao
Gia thế hoành tráng và vẻ ngoài kiêu sa của bà xã Tuấn Hưng
Lý Nhã Kỳ kiêu sa và quý phái dự buổi trình diễn thời trang Dior
Phạm Hương thể hiện sự kiêu sa, quyền lực trong phần thi trang phục truyền thống
Vực dậy sau thời gian dài sống lặng lẽ, kín tiếng vì sự ra đi của chồng là cố người mẫu Duy Nhân, mới đây người đẹp Nguyễn Thụy Kiều Oanh khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi cô xuất hiện trở lại trong các thiết kế áo dài được lấy cảm hứng từ trang phục cung đình Huế của nhà thiết kế Khánh Shyna.
Những bộ trang phục áo dài của nhà thiết kế Khánh Shyna lấy cảm hứng từ trang phục cung đình Huế thời xưa, có gam màu chủ đạo là vàng - gam màu biểu tượng cho sự quyền lực tối cao của Hoàng gia. Dù đã rời xa sự nghiệp mẫu ảnh khá lâu nhưng Kiều Oanh vẫn lột tả xuất sắc hình ảnh quyền quý, uy nghiêm của bậc vương quyền.
Dù bất ngờ tái xuất với vai trò người mẫu ảnh nhưng Kiều Oanh chưa có ý định lấn sân showbiz
Vợ cố người mẫu Duy Nhân nhận lời làm mẫu vì yêu quý nhà thiết kế Khánh Shyna
Người đẹp Kiều Oanh sinh năm 1991, được sinh ra trong một gia đình nề nếp, giản dị ở vùng đất cố đô. Sau khi tốt nghiệp một trường Đại học ngoại ngữ ở Huế, Kiều Oanh vào TP. Hồ Chí Minh làm việc cho công ty nước ngoài.
Nàng đẹp xứ Huế đã chiếm trọn tình cảm của chàng người mẫu điển trai Duy Nhân ngay từ lần đầu gặp gỡ bởi sự ngọt ngào, duyên dáng.
Vẻ kiều diễm của Kiều Oanh từng lọt vào mắt xanh của một vài nhà thiết kế và thỉnh thoảng cộng tác vài bộ ảnh thời trang trước khi kết hôn.
Chia sẻ về việc mời Kiều Oanh vào bộ sưu tập này, nhà thiết kế Khánh Shyna cho biết: "Nàng thơ gắn bó thường xuyên nhất trong các bộ sưu tập áo dài của tôi là Hoa khôi du lịch Huế - Ngọc Trân. Tuy nhiên, để tạo sự mới mẻ, lần này tôi đã mời Kiều Oanh và thật may mắn khi cô ấy nhận lời. Kiều Oanh và Ngọc Trân có những nét tương đồng đến kinh ngạc về đường nét, thần thái, cốt cách của người con gái Huế. Tuy nhiên, ở Kiều Oanh có sự thâm trầm của một người phụ nữ đã trưởng thành sau những biến cố của cuộc sống".
Thảo Trinh (T/h)