Sập giàn giáo Formosa: Đau đớn bao trùm gia đình nạn nhân
Sự kiện: Sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh
Sập giàn giáo tại Formosa Hà Tĩnh: Nạn nhân tử vong tăng lên 13 người
Toàn cảnh sập giàn giáo Formosa tại Hà Tĩnh làm 13 người chết
Sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh: Phải dọn đống đổ nát bằng tay không
Kỷ luật kiểm lâm Hà Tĩnh vì để mặc lâm tặc 'lộng hành'
Theo tin tức từ báo điện tử Khám phá, có mặt tại gia đình nạn nhân Lâm Hữu Chính (1978) trú tại xóm 7 xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An, chứng kiến sự đau xót của gia đình, vợ con nạn nhân khi thi thể anh được đưa về, hàng xóm và những người chứng kiến không cầm được nước mắt. Anh Lâm Hữu Chính, là một trong số các nạn nhân bị tử nạn trong vụ sập giàn giáo Fomosa Hà Tĩnh.
Nhận được tin anh Chính mất, gia đình, vợ con anh Chính khóc thương rồi ngất xỉu. Nhà anh Chính cách công trường Fomosa gần 200 km, nên anh Chiến (em trai anh Chính) phải đi gấp trong đêm.
Anh Chiến chia sẻ: “Ngay khi nhận được tin anh Chính mất, dù trời đổ mưa nặng hạt, tôi cũng phải cố gắng ra đường bắt xe đi, nhà không có tiền sẵn tôi chạy vạy khắp xóm để đem tiền vào lo hậu sự cho anh trai. Trời về đêm giá rét, thân tôi đi 200 km mà như người mất hồn, nhà xe hỏi anh đi đâu, tôi chỉ biết khóc nấc rồi ngậm ngùi trả lời: “Đi nhận thi thể anh tôi”.
Gia đình nạn nhân vụ sập giàn giáo Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa thể tin vào sự thật. Ảnh: Dân Trí
Tại Quảng Bình, PV Dân trí có mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, thôn Đại Nam 3, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), 1 trong số 14 nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo tại công trường Dự án Formosa. Nghe tin anh Chiến gặp nạn, từ sáng sớm rất nhiều người thân, bạn bè đã đến chia buồn cùng gia đình. Bà Trần Thị Hiểu (SN 1965, mẹ nạn nhân Chiến) khóc gào: “Hôm qua nó còn ăn cơm ở nhà, nó bảo ít ngày nữa nhận lương con gửi về cho mẹ, nhưng giờ nó đã bỏ mặc ba mẹ và các em mà ra đi!”.
Nơi vùng quê nghèo Quảng Bình, hiện người thân của 7 nạn nhân xấu số vẫn đang ngóng chờ thi thể con em mình đang trên đường chuyển về quê mai táng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi má những người cha, người mẹ, người vợ..., theo tin tức từ báo Dân Trí.
Thái Hà (T/h)