Sau màn ‘chiếm sóng’ cầu hôn, Nhã Phương đến tận BTC Mai Vàng xin lỗi
Trường Giang mệt mỏi, tỏ thái độ khó hiểu sau scandal cầu hôn Nhã Phương
Nhã Phương lần đầu lên tiếng sau màn cầu hôn 'chiếm sóng' của Trường Giang
Trường Giang cầu hôn Nhã Phương: Lại gây thất vọng vì hành động ném hộp đựng nhẫn
Chiều 10/2, ban tổ chức (BTC) giải Mai Vàng 2018 thông tin về việc Nhã Phương ghé thăm trụ sở, chính thức gửi lời xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến khán giả cũng nhiều nghệ sĩ khác trong đêm trao giải Mai Vàng vừa qua.
Thông tin từ đại diện báo Người Lao động - đơn vị tổ chức giải thưởng, Nhã Phương để lại ấn tượng tốt với cách nói chuyện khiêm tốn trong buổi gặp gỡ. Đặc biệt, hành động đến thăm hỏi của cô hoàn toàn khiến BTC chương trình bất ngờ, bởi Nhã Phương không phải là người chủ động tạo nên tranh cãi trong đêm trao giải.
Nhã Phương bất ngờ đến tận BTC xin lỗi về màn cầu hôn chiếm sóng. Ảnh: Saostar
Được biết, nữ diễn viên vừa trở lại TP.HCM sau khi hoàn thành dự án phim điện ảnh mới nhất. Động thái của cô nàng được đánh giá cao khi thẳng thắn đối mặt với sự việc. Cũng như cách Trường Giang lên tiếng xin lỗi ekip BTC chương trình cùng các nghệ sĩ vì hành động của mình sau khi sự việc xảy ra.
Trước đó, tối 18/1, Trường Giang khiến sân khấu lễ trao giải Mai Vàng, diễn ra tại TP HCM, trở nên "náo loạn" bởi màn cầu hôn bất ngờ dành cho Nhã Phương. Nam danh hài đã mượn sân khấu khi lên nhận giải để thực hiện hành động quan trọng nhất cuộc đời. Sau lời lẽ lãng mạn, anh lao đến chỗ Nhã Phương để tặng nhẫn và hoa.
Thông tin nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội. Nhiều lời chúc mừng được gửi đến cặp đôi bởi sau những đồn đoán, "Mười Khó" cũng làm một việc được fan mong mỏi từ lâu với những lời thổ lộ "từ nay hãy gọi anh là chồng", "hãy về nhà cùng anh, toàn bộ tài sản của anh là của em, ngay cả hơi thở của anh cũng là của em".
Bên cạnh những lời chúc phúc, có không ít bình luận thẳng thắn về hành động của Trường Giang. Nhiều người cho rằng nam danh hài hơi "lố", thiếu tinh tế khi không kìm chế được cảm xúc trên sóng trực tiếp.
Minh Trần (t/h)