Sea Games 28: Võ Huy Toàn trở thành 'Vua phá lưới'

author 09:20 16/06/2015

(VietQ.vn) - Không thể cùng đồng đội đăng quang ở kỳ SEA Games cuối cùng và duy nhất trong sự nghiệp, Võ Huy Toàn vẫn được an ủi phần nào với danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 28 sau 5 pha lập công kể từ đầu giải.

Huy Toàn (25) là một trong ba cầu thủ săn bàn hàng đầu SEA Games 28.

Cụ thể, Võ Huy Toàn (U23 Việt Nam), Sithu Aung (U23 Myanmar) và Chananan Pombuppha (U23 Thái Lan) là ba cầu thủ có cùng 5 bàn thắng. Đây cũng là những chủ nhân cho danh hiệu không chính thức Vua phá lưới SEA Games 28.

Trong ba cái tên này, danh hiệu của Huy Toàn có phần xứng đáng hơn. 5 bàn thắng của Huy Toàn được ghi trong các trận đấu khác nhau, trải đều từ vòng bảng tới những trận đấu loại trực tiếp. Đặc biệt, nếu chỉ tính trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp, Huy Toàn mới là Vua phá lưới với 3 lần lập công. Anh ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở trận bán kết vào phút 72, lập cú đúp trong trận tranh hạng ba với U23 Indonesia vào các phút 21, 41.

Trước đó, Huy Toàn cũng ghi bàn trong các chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Timor Leste và U23 Malaysia.

Sau Huy Toàn, hai cầu thủ khác của U23 Việt Nam cũng sở hữu số bàn thắng đáng kể là Mạc Hồng Quân (4 bàn) và Nguyễn Công Phượng (3 bàn). Lê Thanh Bình, Quế Ngọc Hải và Trần Phi Sơn cùng có 2 bàn trong khi 5 cầu thủ khác có 1 lần lập công.

Đặc biệt, siêu phẩm của Lê Thanh Bình ở phút 90 trong trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan là lần duy nhất tại giải đấu này, hàng thủ của người Thái bị xuyên thủng. Đây sẽ là món quà động viên rất lớn cho tiền đạo người Thanh Hóa trong những bước đường phía trước sự nghiệp.

U23 Việt Nam cũng là đội bóng sở hữu hàng tấn công mạnh thứ nhì ở giải đấu với 23 bàn sau 7 trận, trung bình 3,3 bàn/trận, chỉ kém Thái Lan đúng 1 bàn (24 bàn/7 trận).

Những bàn thắng của Huy Toàn càng có ý nghĩa hơn khi anh luôn mang sẵn trong người lá cờ Tổ quốc nhỏ để ăn mừng bàn thắng. Huy Toàn chia sẻ: “Lá cờ nhỏ này tôi được một CĐV VN tặng sau trận thắng U23 Malaysia 5-1 ở vòng bảng, trận đấu mà tôi đã ghi một bàn thắng. Khi có lá cờ nhỏ này, tôi đã nghĩ rằng mình phải luôn mang theo để nhắc nhở mình phải luôn chiến đấu hết sức vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi đã rất buồn sau thất bại ở bán kết trước Myanmar. Nhưng với sự động viên của mọi người, đặc biệt là HLV Miura, chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình để giành chiến thắng trước U23 Indonesia. Chiếc HCĐ vẫn là kỷ niệm đáng nhớ với tôi, nhất là khi đây đã là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi.” Huy Toàn nói thêm: “Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm động viên tôi và toàn đội trong suốt thời gian qua. Tấm HCĐ này tôi xin dành tặng tất cả người hâm mộ VN.”

Long Vân(T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang