Sinh viên Hà Nội ‘giải cứu’ hàng chục tấn dưa hấu giúp nông dân Quảng Nam, Quảng Ngãi

author 16:35 14/05/2018

(VietQ.vn) - Ngoài việc học trên giảng đường, nhiều nhóm sinh viên tại Hà Nội còn tham gia “giải cứu” dưa hấu giúp nông dân Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Nhiều ngày nay, không khó bắt gặp những điểm bán dưa hấu trên các con phố tại Thủ đô để “giải cứu” giúp bà con nông dân một số tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Những cuộc giải cứu nông sản này phần lớn được thực hiện bởi các bạn sinh viên và mỗi chiến dịch “giải cứu”, hàng chục tấn nông sản đã được chuyển đến tay người tiêu dùng Thủ đô.

 Nhiều ngày nay, các CLB sinh viên tình nguyện tại Hà Nội lại chung tay giải cứu dưa hấu giúp nông dân. Ảnh: Nam Dương

Theo bạn Lê Tiến Độ, thành viên một Câu lạc bộ (CLB) sinh viên tình nguyện đang giải cứu dưa hấu giúp người dân Quảng Ngãi cho biết: Nhận được thư ngỏ từ phía Đảng uỷ, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và được sự cho phép của Đảng uỷ, UBND phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, CLB đã tự thuê xe vận tải và chở dưa hấu từ Quảng Ngãi ra Hà Nội để hỗ trợ nông dân tiêu thụ. Dưa được vận chuyển ra là dưa hấu "hắc mỹ nhân" quả dài vỏ mỏng và xanh đen.

Chiến dịch “giải cứu” dưa hấu của chúng em bắt đầu từ ngày 09/05/2018 với 25 tình nguyện viên và bán tại điểm bán ngõ 38 Xuân La, Hà Nội. Dưa được bán với giá 8000đồng/kg. Trung bình mỗi ngày CLB hỗ trợ tiêu thụ được khoảng 5 tấn dưa hấu cho những người mua chủ yếu là người dân xung quanh khu vực Xuân La - Xuân Đỉnh, giáo viên, sinh viên trường Đại học Nội Vụ Hà Nội”, Lê Tiến Độ nói.

Theo Độ, việc khó khăn nhất chiến dịch “giải cứu” dưa hấu giúp nông dân ngoài việc công tác vận chuyển xa xôi thì thời tiết ở Hà Nội những ngày qua thất thường cũng là trở ngại khiến cho dưa hấu có thể bị hỏng.

“Thời tiết Hà Nội hơi thất thường, ban ngày thì nắng nóng đến chiều tối lại mưa to khiến dưa dễ bị úng và hư hỏng. Hơn nữa, ban đêm, khi dưa tập kết về điểm bán thì CLB thường phải cử sinh viên nam ở lại trông nom dưa để tránh mất trộm”, Lê Tiến Độ cho biết.

Nhiều ngày nay, không khó bắt gặp những điểm bán dưa hấu trên các con phố tại thủ đô để “giải cứu” giúp bà con nông dân một số tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Những cuộc giải cứu nông sản này phần lớn được thực hiện bởi các bạn sinh viên và mỗi chiến dịch “giải cứu”, hàng chục tấn nông sản đã được chuyển đến tay người tiêu dùng thủ đô. Theo bạn Lê Tiến Độ, thành viên một Câu lạc bộ (CLB) sinh viên tình nguyện đang giải cứu dưa hấu giúp người dân Quảng Ngãi cho biết: Nhận được thư ngỏ từ phía Đảng uỷ, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và được sự cho phép của Đảng uỷ, UBND phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, CLB đã tự thuê xe vận tải và chở dưa hấu từ Quảng Ngãi ra Hà Nội để hỗ trợ nông dân tiêu thụ. Dưa được vận chuyển ra là dưa hấu hắc mỹ nhân quả dài vỏ mỏng và xanh đen.  “Chiến dịch “giải cứu” dưa hấu của chúng em bắt đầu từ ngày 09/05/2018 với 25 tình nguyện viên và bán tại điểm bán ngõ 38 Xuân La, Hà Nội. Dưa được bán với giá 8000đồng/kg. Trung bình mỗi ngày CLB hỗ trợ tiêu thụ được khoảng 5 tấn dưa hấu cho những người mua chủ yếu là người dân xung quanh khu vực Xuân La - Xuân Đỉnh, giáo viên, sinh viên trường Đại học Nội Vụ Hà Nội”, Lê Tiến Độ nói. Theo Độ, việc khó khăn nhất chiến dịch “giải cứu” dưa hấu giúp nông dân ngoài việc công tác vận chuyển xa xôi thì thời tiết ở Hà Nội những ngày qua thất thường cũng là trở ngại khiến cho dưa hấu có thể bị hỏng.  “Thời tiết Hà Nội hơi thất thường, ban ngày thì nắng nóng đến chiều tối lại mưa to khiến dưa dễ bị úng và hư hỏng. Hơn nữa, ban đêm, khi dưa tập kết về điểm bán thì CLB thường phải cử sinh viên nam ở lại trông nom dưa để tránh mất trộm”, Lê Tiến Độ cho biết.   Ngoài ra, theo Độ, một khó khăn nữa mà các thành viên CLB gặp phải trong quá trình giải cứu dưa hấu giúp nông dân là việc nhiều thành viên trong CLB mới lần đầu tham gia chiến dịch nên còn nhiều bỡ ngỡ và chưa quen việc. Hơn nữa, những xe dưa hấu thường được vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Hà Nội lúc nửa đêm nên cả CLB thường phải tập trung rồi sau đó bốc dưa từ xe xuống, lót rơm để tránh dập, hỏng. Sau đó, các thành viên lại thức đêm đến sáng để bán cho người đi đường.   Tại khu vực ngã 4 Kim Mã - Đê La Thành (Quận Ba Đình - Hà Nội), nhiều ngày nay, những tình nguyện viên là các bạn sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội cũng đã chung tay vận chuyển dưa hấu từ các tỉnh miền Trung về Hà Nội và giúp nông dân “giải cứu”.   Với mức giá khá rẻ so với những sạp hoa quả, những trái dưa hấu của nông dân nhanh chóng được người dân thủ đô khi đi qua ghé lại mua. Có người mua 3 quả, có người mua 10 quả và nhiều người còn mua với số lượng lớn lên đến vài chục kg.  Theo bạn Đặng Thị Hương Giang, một tình nguyện viên bán dưa hấu giúp nông dân cho biết: “Mỗi lần khi các nông sản của nông dân cần giải cứu thì chúng em lại chung tay cùng mọi người vận chuyển nông sản về Hà Nội. Cách đây chừng 1 tháng là giải cứu củ cải, khoai tây hay gần đây nhất là chiến dịch giải cứu dưa chuột. Mỗi một lần giải cứu nông sản giúp người nông dân lại để lại trong em những cảm xúc riêng và em nghĩ, là một người trẻ, khi mình chung tây giúp đỡ được cộng đồng điều gì đó thì chúng em luôn sẵn sàng”. Trao đổi với báo chí, ông Võ Thanh Anh, Trưởng phòng NN-PTNT H.Phú Ninh – Quảng Nam, cho hay vụ dưa năm nay toàn huyện trồng hơn 490 ha (chủ yếu ở các xã Tam Phước, Tam Lộc, Tam An...), sản lượng ước đạt gần 13.000 tấn. Hiện nay, dưa ở Trung Quốc cũng đang trong thời kỳ thu hoạch nên họ dừng nhập dưa Việt Nam. Đến thời điểm này, có hơn 100 ha dưa chưa được thu hoạch, lượng dưa hấu cần được “giải cứu” khoảng 3.000 tấn.

 Lê Tiến Độ, thành viên CLB sinh viên tình nguyện giải cứu dưa hấu. Ảnh: Nam Dương

Ngoài ra, theo Độ, một khó khăn nữa mà các thành viên CLB gặp phải trong quá trình giải cứu dưa hấu giúp nông dân là việc nhiều thành viên trong CLB mới lần đầu tham gia chiến dịch nên còn nhiều bỡ ngỡ và chưa quen việc. Hơn nữa, những xe dưa hấu thường được vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Hà Nội lúc nửa đêm nên cả CLB thường phải tập trung rồi sau đó bốc dưa từ xe xuống, lót rơm để tránh dập, hỏng. Sau đó, các thành viên lại thức đêm đến sáng để bán cho người đi đường.

Tại khu vực ngã 4 Kim Mã - Đê La Thành (Quận Ba Đình - Hà Nội), nhiều ngày nay, những tình nguyện viên là các bạn sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội cũng đã chung tay vận chuyển dưa hấu từ các tỉnh miền Trung về Hà Nội và giúp nông dân “giải cứu”.  

Với mức giá khá rẻ so với những sạp hoa quả, những trái dưa hấu của nông dân nhanh chóng được người dân thủ đô khi đi qua ghé lại mua. Có người mua 3 quả, có người mua 10 quả và nhiều người còn mua với số lượng lớn lên đến vài chục kg.

Nhiều ngày nay, không khó bắt gặp những điểm bán dưa hấu trên các con phố tại thủ đô để “giải cứu” giúp bà con nông dân một số tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Những cuộc giải cứu nông sản này phần lớn được thực hiện bởi các bạn sinh viên và mỗi chiến dịch “giải cứu”, hàng chục tấn nông sản đã được chuyển đến tay người tiêu dùng thủ đô. Theo bạn Lê Tiến Độ, thành viên một Câu lạc bộ (CLB) sinh viên tình nguyện đang giải cứu dưa hấu giúp người dân Quảng Ngãi cho biết: Nhận được thư ngỏ từ phía Đảng uỷ, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và được sự cho phép của Đảng uỷ, UBND phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, CLB đã tự thuê xe vận tải và chở dưa hấu từ Quảng Ngãi ra Hà Nội để hỗ trợ nông dân tiêu thụ. Dưa được vận chuyển ra là dưa hấu hắc mỹ nhân quả dài vỏ mỏng và xanh đen.  “Chiến dịch “giải cứu” dưa hấu của chúng em bắt đầu từ ngày 09/05/2018 với 25 tình nguyện viên và bán tại điểm bán ngõ 38 Xuân La, Hà Nội. Dưa được bán với giá 8000đồng/kg. Trung bình mỗi ngày CLB hỗ trợ tiêu thụ được khoảng 5 tấn dưa hấu cho những người mua chủ yếu là người dân xung quanh khu vực Xuân La - Xuân Đỉnh, giáo viên, sinh viên trường Đại học Nội Vụ Hà Nội”, Lê Tiến Độ nói. Theo Độ, việc khó khăn nhất chiến dịch “giải cứu” dưa hấu giúp nông dân ngoài việc công tác vận chuyển xa xôi thì thời tiết ở Hà Nội những ngày qua thất thường cũng là trở ngại khiến cho dưa hấu có thể bị hỏng.  “Thời tiết Hà Nội hơi thất thường, ban ngày thì nắng nóng đến chiều tối lại mưa to khiến dưa dễ bị úng và hư hỏng. Hơn nữa, ban đêm, khi dưa tập kết về điểm bán thì CLB thường phải cử sinh viên nam ở lại trông nom dưa để tránh mất trộm”, Lê Tiến Độ cho biết.   Ngoài ra, theo Độ, một khó khăn nữa mà các thành viên CLB gặp phải trong quá trình giải cứu dưa hấu giúp nông dân là việc nhiều thành viên trong CLB mới lần đầu tham gia chiến dịch nên còn nhiều bỡ ngỡ và chưa quen việc. Hơn nữa, những xe dưa hấu thường được vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Hà Nội lúc nửa đêm nên cả CLB thường phải tập trung rồi sau đó bốc dưa từ xe xuống, lót rơm để tránh dập, hỏng. Sau đó, các thành viên lại thức đêm đến sáng để bán cho người đi đường.   Tại khu vực ngã 4 Kim Mã - Đê La Thành (Quận Ba Đình - Hà Nội), nhiều ngày nay, những tình nguyện viên là các bạn sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội cũng đã chung tay vận chuyển dưa hấu từ các tỉnh miền Trung về Hà Nội và giúp nông dân “giải cứu”.   Với mức giá khá rẻ so với những sạp hoa quả, những trái dưa hấu của nông dân nhanh chóng được người dân thủ đô khi đi qua ghé lại mua. Có người mua 3 quả, có người mua 10 quả và nhiều người còn mua với số lượng lớn lên đến vài chục kg.  Theo bạn Đặng Thị Hương Giang, một tình nguyện viên bán dưa hấu giúp nông dân cho biết: “Mỗi lần khi các nông sản của nông dân cần giải cứu thì chúng em lại chung tay cùng mọi người vận chuyển nông sản về Hà Nội. Cách đây chừng 1 tháng là giải cứu củ cải, khoai tây hay gần đây nhất là chiến dịch giải cứu dưa chuột. Mỗi một lần giải cứu nông sản giúp người nông dân lại để lại trong em những cảm xúc riêng và em nghĩ, là một người trẻ, khi mình chung tây giúp đỡ được cộng đồng điều gì đó thì chúng em luôn sẵn sàng”. Trao đổi với báo chí, ông Võ Thanh Anh, Trưởng phòng NN-PTNT H.Phú Ninh – Quảng Nam, cho hay vụ dưa năm nay toàn huyện trồng hơn 490 ha (chủ yếu ở các xã Tam Phước, Tam Lộc, Tam An...), sản lượng ước đạt gần 13.000 tấn. Hiện nay, dưa ở Trung Quốc cũng đang trong thời kỳ thu hoạch nên họ dừng nhập dưa Việt Nam. Đến thời điểm này, có hơn 100 ha dưa chưa được thu hoạch, lượng dưa hấu cần được “giải cứu” khoảng 3.000 tấn.

 Người dân Hà Nội cũng chung tay "giải cứu" dưa hấu giúp bà con nông dân. Ảnh: Nam Dương

Theo bạn Đặng Thị Hương Giang, một tình nguyện viên bán dưa hấu giúp nông dân cho biết: “Mỗi lần khi các nông sản của nông dân cần giải cứu thì chúng em lại chung tay cùng mọi người vận chuyển nông sản về Hà Nội. Cách đây chừng 1 tháng là giải cứu củ cải, khoai tây hay gần đây nhất là chiến dịch giải cứu dưa chuột. Mỗi một lần giải cứu nông sản giúp người nông dân lại để lại trong em những cảm xúc riêng và em nghĩ, là một người trẻ, khi mình chung tây giúp đỡ được cộng đồng điều gì đó thì chúng em luôn sẵn sàng”.

Trao đổi với báo chí, ông Võ Thanh Anh, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phú Ninh – Quảng Nam, cho hay, vụ dưa năm nay toàn huyện trồng hơn 490 ha (chủ yếu ở các xã Tam Phước, Tam Lộc, Tam An...), sản lượng ước đạt gần 13.000 tấn. Hiện nay, dưa ở Trung Quốc cũng đang trong thời kỳ thu hoạch nên họ dừng nhập dưa Việt Nam. Đến thời điểm này, có hơn 100 ha dưa chưa được thu hoạch, lượng dưa hấu cần được “giải cứu” khoảng 3.000 tấn.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang