Đại sứ Nga bị sát hại: Vợ hôn lên trán Ngài đại sứ lần cuối trước khi tiễn biệt
Tại sao sát thủ có thể qua hàng rào an ninh vào ám sát Đại sứ Nga?
'Vén màn' bí mật về sát thủ vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ
Vụ đại sứ Nga bị giết: Vợ và mẹ khóc nức nở đón chồng trở về quê hương
Đại sứ Nga bị bắn: Bộ trưởng ngoại giao Nga nói đây là thảm kịch
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tham dự tang lễ của Đại sứ Nga Andrei Karlov ngày thứ 5, 22/12. Tang lễ được tổ chức trang trọng tại thủ đô Moscow (Nga).
Nhiều đồng nghiệp và người thân đã có mặt tại lễ tang để tiễn đưa Ngài Đại sứ Karlov về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã ký lệnh truy tặng danh hiệu cao quý nhất nước Nga - danh hiệu "Anh hùng của Liên bang Nga" - cho Đại sứ quá cố Karlov.
"Danh hiệu được trao cho Ngài Karlov nhằm biểu dương sức mạnh và lòng can đảm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga và cho những đóng góp tuyệt vời của ông trong quá trình thực hiện các chính sách đối ngoại của Nga", một tuyên bố của điện Kremlin cho biết.
Tổng thống Putin nói rằng Karlov là một nhà ngoại giao "rất thông minh, hiền lành và là một người đàn ông tốt bụng".
Dưới đây là một số hình ảnh về tang lễ của Ngài Đại sứ Nga Andrei Karlov:
Bà Marina Davydova Karlova - vợ của đại sứ Nga Andrei Karlov đang hôn lên trán chồng khi tiễn biệt, và mẹ ông - bà Maria (đứng bên phải) - nén nỗi đau trong lễ tang.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ rõ sự buồn rầu khi ông tham dự lễ tang của Đại sứ Andrei Karlov.
Tổng thống Putin chia buồn với bà Marina Davydova Karlova. Ảnh: AP
Bà Marina (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại lễ tang.
Tổng thống Putin đứng trước linh cữu Ngài Đại sứ.
Tang lễ được tổ chức tại Nhà thờ.
Một bức ảnh của ông được đặt trước linh cữu. Ảnh: Tass
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trước linh cữu Đại sứ. Ảnh: Tass
Khánh Hồng (Theo DM, TASS, AP)