Thảm sát 4 người ở Nghệ An: Sát thủ Vi Văn Hai tươi cười chấp nhận án tử

author 15:03 28/06/2016

(VietQ.vn) - Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ thảm sát ở Nghệ An, Vi Văn Hải đã rút kháng cáo xin giảm hình phạt, thừa nhận ‘tòa sơ thẩm xử đúng người, đúng tội’.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, sáng ngày 28/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm cấp cao với vụ thảm sát ở Nghệ An khiến 4 người thiệt mạng do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Vi Văn Hai (SN 1995, còn có tên khác là Vi Văn Mằn, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An).

Vi Văn Hai tại phiên tòa xét xử vụ thảm sát ở Nghệ An sáng 28/6

Vi Văn Hai tại phiên tòa xét xử vụ thảm sát ở Nghệ An sáng 28/6. Ảnh Dân Trí

Trong phiên xét xử ngày 30/9/2015 trước đó, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Vi Văn Hai mức án tử hình. Vi Văn Hai có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân. Ngày 28/6, bị cáo Vi Văn Hai tóc cắt cua, mặc bộ quần áo đen, đi dép tông bị cảnh sát áp giải đến phiên phúc thẩm do TAND cấp cao mở tại TAND Nghệ An.

 Vừa bước vào, Hai nhớn nhác nhìn quanh để tìm người thân nhưng khán phòng vắng hoe, không có ai trong gia đình bị cáo. Trong phần thủ tục, Hai rành rọt trả lời các câu hỏi của chủ tọa, cho hay kháng cáo để xin giảm hình phạt, mong có cơ hội làm lại cuộc đời. Khi chủ tọa phiên tòa đọc lại tóm tắt diễn biến của vụ án, Vi Văn Hai khá bình thản.

Khi được hỏi lý do gây ra vụ thảm sát Nghệ An gây chấn động dư luận, Vi Văn Hai khai do anh Thọ dọa nạt, đuổi đánh bị cáo. Bị cáo bức xúc quá không làm chủ được nên đã giết người. Chủ tọa hỏi lý do vì sao anh Thọ lại đánh bị cáo? Vi Văn Hai cho rằng anh Thọ nghi ngờ giữa Hai và chị Lê Thị Yến có quan hệ tình cảm. Bị cáo khẳng định trước tòa là giữa bản thân và chị Yến không có quan hệ tình cảm như anh Thọ nghĩ.

“Bị cáo có thấy hành vi của mình là tàn ác không? – Dạ có.

Bây giờ bị cáo có thấy thương xót cho những người bị cáo đã giết oan họ không? - Dạ có.

Bị cáo có thấy ăn năn hối hận không? – Dạ có.

Bị cáo đã giết người, không phải giết 1 người mà tàn sát cả 4 người trong 1 gia đình. Bị cáo có thấy hình phạt mà tòa sơ thẩm tuyên là nặng không? – Dạ không.

Lý do mà bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt là gì? – Vi Văn Hai im lặng.”

Kẻ gây ra vụ thảm sát Nghệ An xin rút kháng cáo tại tòa, chấp nhận bản án tử hình tòa sơ thẩm đã tuyên

Kẻ gây ra vụ thảm sát Nghệ An xin rút kháng cáo tại tòa, chấp nhận bản án tử hình tòa sơ thẩm đã tuyên. Ảnh VnExpress

Vị chủ tọa phiên tòa cho biết, Vi Văn Hai có 3 tình tiết tăng nặng định khung, tại phiên tòa, bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để tòa xem xét giảm án… Sau khi nghe chủ tọa phiên tòa giải thích, Vi Văn Hai xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm. Kẻ gây ra vụ thảm sát ở Nghệ An thừa nhận tội ác bị quy kết, nói "bản án sơ thẩm xử đúng người đúng tội".

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với Vi Văn Hai. Sau đó, chủ tọa ôn tồn cho biết bị cáo đã giết tận 4 người, chứng cứ đã rõ, không còn tình tiết giảm nhẹ nào có thể được xem xét.

Ông khuyên, theo luật, bị cáo có quyền viết đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Sau phân tích của chủ tọa, Vi Văn Hai xin rút đơn kháng cáo. Phiên phúc thẩm xét xử vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An được dừng lại. Bị đưa về góc phòng xử, Hai cười rất tươi, báo VnExpress cho hay.

Theo cáo trạng, ngày 2/7/2015 tại lán C5, thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An, bố đẻ của Vi Văn Hai (20 tuổi) tổ chức mời cơm cảm ơn một số người tham gia kéo gỗ giúp. Trưa cùng ngày, sau bữa cơm, một số người tổ chức đánh bài ngay tại lán. Hai cầm theo một con dao đi từ lán của mình tới khu C5 Kèn Tạ vào vườn nhà ông Vi Văn Đoàn cách đó vài trăm mét để hái chanh ăn.

Lán của anh Lo Văn Thọ, nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An

Lán của anh Lo Văn Thọ, nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An. Ảnh Thanh Niên

Thời điểm đó, anh Lo Văn Thọ ở lán kế bên, thấy Hai đi vào nên hỏi: "Tại sao chú lại hái chanh người ta và giẫm lúa". Hai đáp " Em không giẫm lúa. Chanh của ai cũng xin ăn trước". Sau đó Hai vào lán của anh Thọ xin một nắm muối, cắt hai quả chanh chấm ăn. Chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) từ ngoài bước vào nhà thấy Hai ăn chanh nên xin một quả. Anh Thọ thấy vậy mắng vợ rồi nói Hai sang nhà hẹn hò với vợ mình.

Sau đó cả hai cự cãi, anh Thọ lao vào hành hung Hai. Thấy con dao của anh Thọ nằm ở sàn nhà, Hai cầm lấy đuổi theo chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Chị Yến lúc này địu con bỏ chạy về hướng khe Kèn Tạ thì bị Hai đuổi theo. Gặp mẹ anh Thọ đang tắm ở suối, Hai đã ra tay rồi tiếp tục đuổi, hạ sát mẹ con chị Yến.

Gây án xong, Vi Văn hai quay lại châm lửa đốt lán trại gia đình nạn nhân nhưng bất thành nên cầm hung khí rời hiện trường và vứt con dao cách đó không xa. Sau hơn nửa tháng huy động lực lượng truy tìm hung thủ, đến ngày 19/7/2015, cảnh sát bắt giữ Vi Văn Hai. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận mình là kẻ đã gây ra vụ thảm sát ở Nghệ An nói trên.

Bé gái tiểu học bị gã đốn mạt ‘hại đời’ bằng cái bẫy 5.000 đồng(VietQ.vn) - Gã hàng xóm đốn mạt đã dụ dỗ bé gái 8 tuổi bằng cách cho em 5.000 đồng rồi thực hiện hành vi thú tính để thỏa mãn dục vọng thấp hèn.

Vân Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang