Thanh Hóa: Bé 13 ngày tuổi tử vong sau 4 giờ tiêm vắc xin

author 08:59 09/05/2015

(VietQ.vn) - Một bé trai mới tròn 13 ngày tuổi trú tại thôn 12, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã tử vong sau 4 giờ tiêm vắc xin phòng lao tại trạm y tế xã.

Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Nguyễn Thị Ly Ly (người nhà cháu Bình) kể lại, khoảng 8h sáng ngày 8/5, hai mẹ con chị Lê Thị Thủy (SN 1982) được một chị hàng xóm chở đến trạm y tế xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tiêm phòng lao cho cháu Bình. Sau khi tiêm khoảng gần một giờ đồng hồ thì người hàng xóm đưa chị Thủy cùng cháu Bình về nhà. Tuy nhiên, khi được đưa về nhà cháu Bình bắt đầu có các biểu hiện khác thường.

Cụ thể cháu Bình có biểu hiện ít bú mẹ hơn ngày thường, thở yếu và khóc gay gắt. Thấy vậy, chị Ly chở chị Thủy, mang theo cháu Bình quay lại trạm y tế xã Xuân Thắng để khám, lúc này là khoảng 12h trưa. Tại đây, gia đình đã cho các y bác sĩ biết về những biểu hiện bất thường của cháu Bình.

Người nhà đau đớn mang thi thể cháu bé xấu số đến để ở Trạm y tế xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Người nhà đau đớn mang thi thể cháu bé xấu số đến để ở Trạm y tế xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh Dân Trí

Chị Ly bức xúc cho biết: “Thấy cháu biểu hiện ngày càng nặng, gia đình tôi đã xin cho cháu chuyển tuyến trên nhưng bác sĩ Giang, Trạm trưởng bảo: “Nếu thích đi thì đi”. Sau đó, gia đình tôi tự thuê xe taxi đưa cháu Bình lên bệnh viện huyện Thọ Xuân mà không nhận được sự trợ giúp y tế nào từ trạm xá xã”.

Do bất bình, bức xúc về hành vi của các y, bác sĩ tại trạm y tế xã Xuân Thắng, gia đình cháu bé đã thuê xe mang thi thể cháu quay về trạm y tế xã này để ngay trạm suốt buổi chiều 8/5. Đến hơn 18h30 phút cùng ngày, người thân cháu Bình vẫn ôm thi thể cháu ngồi tại trạm y tế xã, để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé này.

Cho rằng trẻ chết vì tiêm phòng vắc xin và bức xúc với thái độ của các bác sĩ, người nhà cháu bé cùng người dân phẫn nộ tập trung tại Trạm y tế xã

Cho rằng trẻ chết vì tiêm phòng vắc xin và bức xúc với thái độ của các bác sĩ, người nhà cháu bé cùng người dân phẫn nộ tập trung tại Trạm y tế xã. Ảnh Tuổi Trẻ

Lý giả về việc này, bà Lê Thị Hiền (bác ruột nạn nhân) bức xúc phản ánh: “Cháu bé không qua khỏi, gia đình chúng tôi đưa về Trạm Y tế xã đã hơn nửa ngày trời, mà chưa có ai giải quyết vụ việc. Chúng tôi rất bức xúc trước việc các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương không khẩn trương giải quyết vấn đề. Nhìn thấy cảnh cháu tôi nằm đó trong thời tiết nắng nóng, oi bức thế này ai mà không đau xót được?”.  

Trong khi đó, trao đổi với báo Tuổi Trẻ tại Trạm y tế xã Xuân Thắng vào cuối giờ chiều 8/5, thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Duy Khang - phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết đã niêm phong lọ vắc xin này dưới sự chứng kiến của công an huyện Thọ Xuân, lãnh đạo UBND xã Xuân Thắng, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Hộp vắc xin đã được cơ quan chức năng niêm phong để làm rõ nghi án trẻ chết vì tiêm vắc xin ở Thanh Hóa

Hộp vắc xin đã được cơ quan chức năng niêm phong để làm rõ nghi án trẻ chết vì tiêm vắc xin ở Thanh Hóa. Ảnh Dân Trí

“Cán bộ chuyên môn của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra toàn bộ quy trình tiêm vắc xin phòng lao cho trẻ em ngày 8/5 của cán bộ trạm y tế xã Xuân Thắng. Hiện lọ vắc-xin tiêm cho trẻ đã được niêm phong dưới sự chứng kiến của Công an huyện Thọ Xuân, lãnh đạo UBND xã Xuân Thắng để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định", ông Khang cho biết.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang