Thành triệu phú nhờ trang trại quýt chênh vênh trên đỉnh núi
Cháy hàng giống gà 'triệu phú' phục vụ đại gia ăn Tết
Thành triệu phú, tỷ phú nhờ phật thủ
Thần đồng công nghệ trở thành triệu phú ở tuổi 17
Tác giả Flappy Bird lọt top 10 triệu phú Internet từ tay trắng
Lập trang trại quýt hồng trên đỉnh núi
Theo tin tức mới nhất từ báo Tuổi trẻ, ông Trần Thanh Tùng, ở ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) là người đầu tiên gây dựng trang trại quýt hồng trên núi Cấm - nơi được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”. Ở vào độ cao trên 720 m (so với mặt nước biển), vùng đất núi Cấm này trước đây không ai dám nghĩ rằng có thể trồng được cây ăn trái, huống gì cây đặc sản khó tính như quýt hồng, nằm mơ cũng không thấy.
Quýt hồng vốn là loại cây đặc sản, khó trồng, trước nay chỉ được trồng ở những vùng đất phù sa màu mỡ của vùng đồng bằng sông Cửu Long như Lai Vung, Sa Đéc (Đồng Tháp). Quýt hồng trồng thành công trên núi quả là một bước đột phá của nông dân Trần Thanh Tùng.
Bà con nông dân xứ núi nơi đây gọi quýt hồng ông Tùng trồng là “quýt Ba Tùng”. Ảnh: Tuổi Trẻ
Trồng nghìn gốc quýt đường trên vùng đất đồi dốc
Quýt ông Danh trồng không sử dụng nhiều phân thuốc nên trái thơm, ngọt và được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Dân Trí
Tháng 10/2014, 800/1.200 cây quýt của ông Danh cho thu hoạch trái với sản lượng 25 tấn, được bán với mức giá 13.000 đồng/kg. Toàn bộ số quýt được thương lái vận chuyển về Phú Quốc, Hà Tiên, Campuchia để tiêu thụ, theo thông tin từ báo Dân trí.
Ông Danh, cho biết thêm: “Năm đầu tiên quýt cho trái nên không rơi đúng vào dịp tết, năm sau tôi sẽ học cách để quýt thu hoạch rộ vào thời điểm Tết Nguyên đán như vậy sẽ bán được giá hơn. Tết Ất Mùi vừa rồi, vườn quýt của gia đình ông Danh cho thu hoạch thêm khoảng 2 tấn với giá gần 30.000 đồng/kg.
Năm nay, vườn quýt thu hoạch năng suất thế này chứ vài năm tiếp theo năng suất tăng lên gấp nhiều lần”. Như vậy, với 25 tấn quýt thu hoạch trước đó và 2 tấn vào dịp tết này, trừ đi chi phí khu vườn cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng.
Thái Hà (T/h)