Thầy giáo cướp giật còn tống tiền: Đạo đức nhà giáo ở đâu?
Cặp vợ chồng bị cướp giật mất gần 650 triệu đồng trong túi xách lúc rạng sáng
Cướp giật kinh hoàng ở Sài Gòn khiến cô gái xinh đẹp chết não
Vừa ra tù lại tiếp tục gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn
Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, ngày 26/7, Đại tá Đặng Văn Hoành, trưởng công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Phan Văn Vỹ, 26 tuổi, trú tại xã Trung Trạch (Bố Trạch) về tội Cướp giật tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Vỹ bị bắt tại nhà với các tang vật của vụ cướp giật vào ngày 25/7. Những tang vật này do Vỹ cướp được của chị Trần Thị Bé (23 tuổi, trú xã Đại Trạch) tối 24/7. Vỹ khai nhận vào thời điểm trên đã nảy sinh ý định cướp giật nên chạy xe máy từ xã Trung Trạch đến xã Đại Trạch.
Trên đường, Vỹ gặp chị Trần Thị Bé (23 tuổi, trú xã Đại Trạch) chạy xe máy ngược chiều từ xã Hoà Trạch về. Vỹ liền vòng xe lại giật lấy túi xách của chị Bé rồi bỏ chạy. Bị cướp, chị Bé đuổi theo nhưng không kịp nên liền lấy điện thoại trong túi quần gọi vào số điện thoại để trong túi xách để xin chuộc đồ.
Nghe chuông điện thoại reo, Vỹ lấy ra nghe rồi yêu cầu chị Bé cung cấp mật khẩu thẻ ATM và chuyển số tiền một triệu đồng rồi mới trả lại đồ. Nói xong, Vỹ tắt máy và chạy thẳng về nhà giấu túi xách của nạn nhân.
Sau đó, chị Bé đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Đến ngày 25/7, Vỹ đã bị bắt. Tiến hành khám nhà Vỹ, công an thu được túi xách, điện thoại, thẻ ATM cùng một số giấy tờ cá nhân của chị Bé. Được biết, Vỹ đang là giáo viên dạy môn thể dục tại một Trường THCS trên địa bàn huyện Bố Trạch, báo Dân Trí đưa tin.
Nguyễn Hương (T/h)